Do chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 1 (Pakhar), TP HCM đã phải hứng chịu trận một trận mưa to kéo dài đi kèm với gió giật mạnh trong suốt nhiều giờ liên tục từ 16h đến hơn 22h mới ngớt. Vì không nằm trong tâm bão nên nhiều người dân Sài Gòn đã không lường trước được sức mạnh của trận mưa này. Rất may là trận mưa nằm trong dịp nghỉ lễ, và do đã được báo trước nên nhiều bạn trẻ Sài thành đã chọn phương án ở nhà để tránh bão. Bạn Tú Giang (Q. 9) kể lại: "Khoảng 15h thì bắt đầu có mưa. Mình với em gái đang chơi game ở trong nhà, đến khoảng 16h là cúp điện cho tới hơn 12h đêm. Sau đó, bạn mình gọi điện bảo nhà nó (Q. Phú Nhuận) cũng bị cúp điện do trụ điện bị gió giật sập, mình mới biết là ở ngoài trời mưa gió lớn đến như thế." Tại nhiều nơi khác trên địa bàn TP HCM như Q. Thủ Đức, Q.2, Q.3, Gò Vấp, Bình Thạnh... tình trạng cúp điện hàng loạt do sự cố cũng xảy ra khiến việc đi lại càng gặp nhiều khó khăn hơn trong đêm mưa bão.
Do không chuẩn bị trước nên nhiều nhà đã phải xếp hàng mua đèn cầy. Cầm trên tay 2 cây đèn cầy nhỏ, bạn Thùy Linh (trường THPT Nguyễn Huệ) than thở: "2 cây cuối cùng còn lại đấy. Không biết còn cúp tới bao giờ". Linh cũng chia sẻ thêm, vì cúp điện mà đoạn đường hẻm về nhà bạn tối om, không một bóng người. Lúc chạy xe ngoài đường, bạn ấy chỉ mong mau quẹo vào hẻm để tránh gió. "Nhưng về đến hẻm rồi thì phát hoảng vì không thấy đường chạy xe, nước thì ngập dưới chân, mình rất sợ trượt ngã hay đâm vào ai đó. Cuối cùng thì đành chạy theo quán tính: hễ nhớ đoạn nào gần đến cua quẹo thì dừng xe lại định hướng.", Linh kể lại. Đêm qua, Sài Gòn cũng vắng lặng lạ thường, nhiều tụ điểm ca nhạc, nhà hàng tiệc cưới, bar... dù có hệ thống phát điện nhưng cũng rất vắng khách. Trước tình hình mưa bão phức tạp, nhiều teen đã vội vàng hủy bỏ những bữa party, những chuyến đi chơi Lễ.
![]() |
Cây cối ngã đổ sau cơn mưa. Ảnh: Hữu Công |
Bạn Nguyên Thảo (Sinh viên trường ĐH KHXH&NV) vẫn còn rùng mình khi kể lại chuyến hành trình vượt mưa gió về nhà tối qua: "Mình bắt đầu từ Q.3 về là 17h nhưng đến 19h30 mới tới nhà do đường đông mà mọi người ai cũng đi chậm cho an toàn. Từ đoạn Xa lộ Hà Nội là "kinh hoàng" nhất, nước ngập lên nửa bánh xe, đã vậy gió thổi quá mạnh làm nhiều lần xe mình suýt bị lật dù xe mình là xe tay ga, khá nặng. Mình thì cứ cắm đầu mà chạy vì nước mưa cứ thi nhau tạt rát cả mặt không nhìn thấy gì. Đi đến cầu Sài Gòn thì gió thổi mạnh nhất, mọi người ai cũng phải bỏ hai chân xuống đất để "ghìm" xe của mình lại. Đến giờ mình cũng không hiểu sao có thể vượt được hơn 17km để về đến nhà nữa."
Nhưng trường hợp của Thảo là vẫn còn may mắn. Trên dọc các tuyến đường từ nội thành cho đến ngoại thành, nước ngập đến nửa bánh xe khiến nhiều bạn phải dắt bộ vì xe chết máy. Bạn Thanh Tân kể lại trên facebook: "Lúc đó mình chỉ muốn quăng cái xe vô dụng để đi tìm nơi trú mưa thôi. Xe ai chưa bị chết máy thì cũng không dám dừng lại giúp đỡ mình thì nước ngập quá sợ bị té ngã. Mình dắt con xe vô lề đường và đứng chờ hơn 30 phút mới có nhà dân mở cửa đẩy xe cho mình vào trú mưa. Tối qua bố mẹ đón mình về nhà trước, còn cái xe thì sáng nay mới xin về đem sửa." Hầu hết các teen đều tỏ ra bất ngờ sau nhiều năm chưa đón một cơn giông mạnh đến như vậy.
![]() |
Gió giật đổ hàng rào công trình trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: VNE |
Các teen chọn xe bus để đi lại cũng không "khá khẩm" gì hơn. Tình trạng cây xanh, bảng hiệu các cửa hàng, mái tôn, dây điện... bị gió quật ngã nằm la liệt trên đường khiến việc đi lại của xe bus hết sức khó khăn. Bạn Kim Quyên (Q.2) than thở: "Mưa to quá nên xe bus toàn bỏ trạm, mình đợi hơn 30 phút mới có xe đón. Đã vậy, cây bị đổ nhiều quá nên các chú CSGT liên tục ra hiệu cho bác tài đi đường khác. Mà chuyển sang đường nào cũng bị chặn, bác tài kêu trời vì không biết đi đường nào mới về được nữa."
Trên các tuyến đường nội thành, nhiều xe taxi, xe máy bị cây đè trên đường phố. Ngay sau khi nhận được thông tin này, công ty Công viên cây xanh đã huy động tất cả nhân lực đến các hiện trường để xử lý, ứng cứu người đi đường. Tuy nhiên, do quá nhiều cây bị ngã đổ cộng với trời vẫn tiếp tục đổ mưa khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Bạn Ngọc Minh sợ hãi kể lại: "Mình đi bộ từ trạm xe bus về nhà chỉ có khoảng 500m thôi nhưng cứ sợ cây ngã xuống đầu. Mặc dù mưa không lớn nhưng gió thì rất mạnh, cây dù của mình bị thổi bay đi mất luôn. Lúc đó, mình không dám đi tiếp nữa mà gọi điện cho ba ra dẫn vào."
Nhiều bậc phụ huynh có con em đi học ở TP HCM cũng rất lo lắng khi nhận được thông tin này. Bạn Quang Anh (SV trường ĐH Giao thông vận tải) kể lại: "Do không biết trước cúp điện nên mình không sạc pin điện thoại, hậu quả là bố mẹ mình gọi hơn nửa buổi trời không được, cứ sợ mình xảy ra chuyện gì. Đến sáng mình gọi lại liền bị "sạc" cho một trận.
Đến sau 22h, mưa mới ngớt dần. Sáng nay, thời tiết Sài Gòn đã có nắng ấm trở lại, nước cũng rút hẳn. Cơn mưa lớn chiều tối qua đã làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống của người dân Sài Gòn. Tuy nhiên, do hôm nay nhiều cơ quan, trường học vẫn còn trong ngày nghỉ Lễ nên đường xá vẫn còn rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các cô chú dọn dẹp đường phố, di dời các cây to nhanh chóng. Do đó, tình trạng kẹt xe, tắc đường đã không diễn ra như những ngày đầu tuần bình thường khác. Chiều nay, đã có mưa trở lại ở một số nơi trên địa bàn thành phố. Một số teen vẫn còn tâm lý e ngại chưa dám ra đường cho đến khi có thông báo bão tan hẳn.
Ảnh: Bão nhổ bật hàng loạt cây cổ thụ ở TP HCM |
Vân An
Clip: Hồng Phúc