![]() |
Ngày 17/11, hàng trăm bạn trẻ đã đến tham dự ngày hội Chuyến tàu tuổi thơ do nhóm Những Ước Mơ Xanh tổ chức tại trụ sở Hội liên hiệp Thanh Niên TP HCM. Trong đó nổi bật là hoạt động “Nhận heo đất, gửi yêu thương”. Tại đây, các bạn không những trở về tuổi thơ với nhiều trò chơi như lò cò, tạt lon, banh đũa, ăn bánh ống, uống nước mía lau mà còn nhận tô heo đất miễn phí nữa. |
![]() |
1.000 chú heo, gà, thỏ bằng đất nung đã được mua sỉ từ trước ngày hội diễn ra. |
![]() |
Đầu tiên các bạn heo sẽ được tắm xanh, tắm hồng cho sạch rồi đem phơi nắng cho khô ráo. |
![]() |
Hàng chục lít màu được pha chế để cung cấp cho mọi người sử dụng tùy thích. |
![]() |
Đây cũng là cơ hội tốt cho các họa sĩ nhí thỏa sức thể hiện nhé. |
![]() |
Chúng ta cùng tô nào! |
![]() |
"Lần đầu tham gia ngày hội, mình cảm thấy rất ý nghĩa. Dự định sắp tới, mình sẽ trích tiền tiêu vặt 10k/ ngày cho em heo đất đặc biệt này", Văn Minh sinh viên năm 3 Đại học Mở chia sẻ. |
![]() |
Nhiều ý tưởng khiến cho bộ áo heo con trở nên dễ thương như viết các mệnh giá tiền 5k, 2k lên mình heo và viết tên kiểu thư pháp… |
![]() |
Mông heo được biến thành cái môi đỏ hồng cute với từ kiss this, ngụ ý là bỏ tiền vào nhé. |
![]() |
Thi nhau pose hình với những 'em' heo đất xinh xắn. |
![]() |
Tô heo xong các bạn sẽ được cột nơ, đóng gói, viết tên cẩn thận, đem về nhà bắt đầu nuôi. |
![]() |
Ngày 15/12 là ngày thu nhận heo, tổng kết “số ký” thu được từ heo để mua áo ấm cho các em vùng cao Đăklăk. |
Ngắm bộ sưu tập heo và thỏ siêu nhắng |
Sanh Võ