Valentine là một ngày lễ đặc biệt dành cho các cặp đôi gà bông du hí đường phố, đi ăn hay tặng cho nhau những bó hoa tươi thăm cùng những món quà thật ý nghĩa nói hộ lời yêu. Thay vì đi chơi nhiều bạn trẻ đã dành trọn một ngày để “kinh doanh” mặt hàng hoa tươi bán cho các cặp đôi nhân ngày lễ tình nhân.
Chỉ cần vài cái xô đựng sơn nhà đã sử dụng hết, một hai cái bàn nhựa tập hợp cùng các nguyên liệu gói hoa như giỏ, giấy gói, bình xịt. Thế là mình đã có một “shop” hoa ngày lễ rồi nhé.
Hoa hòe năm nay không tăng nhiều lắm so với năm ngoái, giá một bông hồng tụi mình lấy sỉ khoảng 4k/cây, hồng Đà Lạt thì mắc hơn hồng Hà Nội.
Vì hoa là mặt hàng dễ bán nên khắp các ngã đường như đường Quang Trung, đường Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Ngã 5 Trần Hưng Đạo, Đê bao sông Trà thành phố Quảng Ngãi, các teen tranh thủ “xuất quân” đầu năm để kinh doanh kiếm lời.
5 Không chỉ riêng các bạn gái mới biết làm hoa, nhiều bạn nam cũng tỏ ra rất khéo léo trong việc “kinh doanh” hoa lắm nha. Thức dậy thật sớm vì nhà ở cách thành phố hơn 30 km, từ 5h sáng đã phải đi mua hoa ở chỗ bán sỉ, rồi chọn cho mình được vị trí tốt để đặt gian hàng hoa cho thuận lợi. Nhiều cặp đôi thấy con trai tự tay cắm hoa nên mua ủng hộ rất nhiều, bạn Bùi Thanh Ngọc ở Bình Sơn, sinh viên trường Phạm Văn Đồng cho biết.
"Đây là lần thứ 3 mình bán hoa dịp lễ. Cả thảy số hoa này là mình nhờ bạn của mình ở Đà Lạt gửi về nên mua được giá rẻ hơn một xíu. Với mình, việc cắm hoa tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người, mình thích rắc kim tuyến lên cánh hoa cho hoa hồng ánh lên và bắt mắt hơn" - bạn Nguyễn Thanh Ngân, ở Quảng Phú vui vẻ chia sẻ.
Những giỏ hoa tươi của teen nam đẹp không kém gì các bạn nữ nhé.
Một bạn gái tranh thủ phun sương nước cho hoa tươi lâu
Nhiều bạn chọn phương án tặng một bông hồng kiểu truyền thống cho người yêu để tiết kiệm. Một bông có giá 15k.
Nắm bắt được sở thích của mọi người, mình cùng các bạn thân đã lập ngay một "shop" nhỏ bên cạnh bưu điện thành phố làm hoa giấy, heo con bằng vải để bán mùa Valentine. Thương không giấu được niềm vui sướng: “Có cả khách hàng là cô dâu chú rể đến đặt hàng tụi mình nữa đó. Chưa đến 8h tối tụi mình đã dọn bàn ghế vì hàng đã bán sạch. Mình không nghĩ là bán nhanh đến như vậy.”, bạn Thương, sinh viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Phú Lâm hồ hởi chia sẻ.
Đến cuối ngày, tiết trời miền Trung càng thêm nhiều sương nhưng một số gian hàng vẫn còn hoa chưa bán hết.
Xem tiếp: những lẵng hoa Valentine lung linh
Thiên Sanh