Hôm 4/12 vừa qua, hơn 300 bạn đại diện cho hàng nghìn học sinh tại tỉnh Hàng Châu, thủ phủ Trung Quốc đã có một buổi lễ trưởng thành thật ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Với rất nhiều quốc gia trên thế giới, 'lễ trưởng thành' là thời điểm bước ngoặt không chỉ cho các bạn teen mà cho cả cha mẹ của các bạn nữa. Bởi đó là lúc các bạn nói lời chào tạm biệt với 'tuổi trẻ con', xa rời ' tổ kén' của cha mẹ để dần dần tự lập.
![]() |
Diện áo cử nhân và nở nụ cười hết cỡ, các bạn ý rất vui được bước vào 'thế giới người lớn'. |
![]() |
Bước qua chiếc cổng lớn bằng đá là một 'nghi thức' quan trọng. Nó cũng giống như việc các bạn tạm biệt sự che chở của cha mẹ, thày cô để hoà vào cuộc đời rộng lớn. |
![]() |
Những điệu nhảy vui tươi cộp mác 'Made in Hàng Châu'. :P |
![]() |
Thay cho lời cảm ơn tới các thày, cô giáo, các bạn ý cùng với cha mẹ mình tự tay kết những bông hoa hướng dương thật đẹp. |
Ở đất nước mặt trời mọc, lễ trưởng thành dành cho các bạn bước sang tuổi 20 được coi là ngày quốc lễ. Trong khi đó, ở nước ta, teen Việt Đức là những người bạn đầu tiên được tham gia một lễ trưởng thành hoàng tráng và cực kì đáng nhớ với slogan "Tập trung - Mơ ước - Vững bước vào đời". Hy vọng rằng trong tương lai, chúng mình sẽ còn được chứng kiến ngày lễ ý nghĩa này tại nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam.
Kha Di