Không ít người tuyệt thực trước Đại sứ quán Anh để mong nhận được giấy mời cưới của hoàng tử William và Kate Middleton. Estibalis Chavez, 19 tuổi, người Mexico, đã dựng trại bên ngoài Đại sứ quán Anh ở thành phố Mexico trong suốt 9 ngày và không có kế hoạch rời khỏi đó. Hàng ngày, Chavez không ăn uống mà chỉ ngồi vẽ chân dung của cặp đôi William-Kate.
![]() |
Chavez dựng trại bên ngoài Đại sứ quán Anh tại Mexico để mong nhận được giấy mời đám cưới. Ảnh: Hispanicallyspeakingnews. |
Lý do cho việc "cố thủ" Chavez đưa ra là do Đại sứ quán "không chịu can thiệp" để giúp cô. "Đại sứ quán có thể nói với gia đình hoàng gia về trường hợp của tôi nhưng họ đã không làm vậy. Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào không thể tiếp tục được nữa", cô gái trên cho biết.
Nỗi ám ảnh nhận được lời mời từ gia đình hoàng gia của cô gái 19 tuổi ấy xuất phát từ sự yêu quý, ngưỡng mộ Công nương Diana quá cố. "Tôi là một người rất hâm mộ Công nương Anh. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã dành cho người phụ nữ ấy một tình cảm đặc biệt. Mẹ tôi cũng là một fan của bà. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ tới dự ngày trọng đại của con trai Công nương, Hoàng tử William".
Tuyệt thực để nhận giấy mời cưới Hoàng tử Anh. |
Teen Mexico trên hào hứng tâm sự, cô có thể sẽ "yên lòng nhắm mắt" sau khi có mặt tại hôn lễ hoàng gia đó. "Nếu tất cả mọi người dám đấu tranh cho ước mơ của họ thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn", Chavez nói.
Tuy nhiên, thông cáo từ Đại sứ quán Anh tại Mexico cho hay, điện Buckingham đã hay biết về trường hợp của Chavez nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Thực tế, không có giấy mời nào được gửi tới cho cô gái này.
Theo Ngôi Sao