Cổng trường 10 ngày Đại lễ:
Đi học sớm hơn 20 phút so với bình thường, đi vòng để tránh chốt phân luồng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Một số bạn đã tính toán đi nhiều tuyến xe bus cho hợp lý và tốn ít thời gian nhất.
Đó là phương án đầu tiên của teen THPT Việt Đức và Trần Phú vào buổi sáng 1/10/2010.
Một số teen nhà ở trung tâm Phố cổ Hà Nội đã chấp nhận đi bộ nửa vòng Hồ Gươm để tới trường.
Ví như các bạn nhà ở phía Hàng Bông đã phải đi đường vòng qua Điện Biên Phủ, thẳng lên Bà Triệu, đến Lý Thường Kiệt nếu gặp tuyến (hoặc chốt) phân luồng bị chặn thì xuống xe đi bộ mất khoảng 10 phút để tới trường.
Các nữ sinh cũng nhanh chóng "remix" ngay trang phục áo dài của mình để "tăng tốc độ đi bộ" một chút cho kịp giờ. Có lẽ dép xăng đan, guốc thấp dưới 5 phân,... là ưu tiên tuyệt vời nhất.
Hãy chia sẻ cùng chúng tớ buổi sáng tới trường của các bạn học sinh tại khu vực Quận Hoàn Kiếm nhé:
![]() |
Dịp Đại lễ teen Việt Đức chúng tớ đều mặc áo dài khi tới trường. Còn trường bạn thì sao? |
![]() |
Tớ 'xử lý' áo dài gọn gàng để "vượt chốt" giao thông này. |
![]() |
Lịch trình đường đi 10 ngày Đại lễ của tớ nằm cả trong này đấy! |
![]() |
Chỉ có dép cao 5 phân mới phù hợp vào thời điểm này các bạn ạ ^^ |
![]() |
Dịp may hiếm có, phải tranh thủ "show hàng". Hì hì |
Theo HHT