Hà Nội
Sáng nay 5/7, các sĩ tử chiến đấu nốt môn thi cuối cùng: Khối A - môn Hóa và khối V - môn Vẽ. Chúng tớ đã có mặt tại nhiều điểm thi khác nhau để bắt kịp không khí nóng rực ở đây. So với hôm qua, trời hôm nay bỗng nắng nóng từ sáng sớm. Chắc hẳn các teen đã có những giờ thi mướt mải mồ hôi.
Tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, đúng 9h30 phút, những sĩ tử đầu tiên bước ra khỏi cổng trường thi, gương mặt bạn nào cùng nở nụ cười rạng rỡ khiến các phụ huynh cũng phấn khởi theo, bởi: “Cười thế kia là làm được bài rồi”.
![]() |
Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ và các bạn ấy nhận được tràng pháo tay chúc mừng của các sinh viên tình nguyện. (Ảnh: Trang Chóe) |
Cũng như môn thi Vật Lý, môn Hóa có thời gian làm bài 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm. Đề gồm 60 câu và kiến thức trong đề được đánh giá là khá cơ bản, tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12. ( Xem đề thi Hóa)
“Đề Hóa không khó, làm sướng hơn đề Vật Lý nhiều. Các kiến thức trong đề thì trải dài theo chương trình lớp 12 và có liên quan một chút đến phần tên nguyên tố tuần hoàn hóa học của lớp 10. Mình không chắc làm đúng được bao nhiều phần trăm nhưng dẫu sao cũng thấy vui với môn thi này”, Mai Hoài Anh, Hải Dương, thi khoa Tài chính ngân hàng nói.
“Đề tương đối vừa sức và đủ thời gian làm bài. Mình thấy với đề này, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể làm tốt vì đề không mở rộng kiến thức nâng cao nhiều. Trong đề thi này, mình thấy có khá nhiều câu hỏi thông minh. Những câu này cũng là kiến thức cơ bản thôi nhưng một câu phân nhỏ thành nhiều ý và phải làm được các ý nhỏ mới ra ý lớn. Cái đó có thể cũng gây nhiễu trong quá trình hoàn thiện bài của thí sinh. Với đề này, mình làm được 85-90%”, Tô Văn Hiến, Thái Bình, thi khoa Kinh tế phát triển nói.
![]() |
Hầu như teen nào cũng ùa ra với nụ cười tươi bởi có lẽ so với những môn hôm qua, đề Hóa hôm nay khá khẩm hơn rất nhiều. (Ảnh: Trang Chóe) |
Tuy đánh giá là đề thi vừa sức, nhưng cũng có một số sĩ tử không hài lòng với bài làm của mình. “Mình không nắm vững lý thuyết. Dù trong đề có nhiều dạng bài và kiến thức cũng khớp với những gì được ôn luyện nhưng môn thi này, mình làm không tốt lắm. Có lẽ đúng khoảng 70%”, Nguyễn Thị Hoa, Bắc Giang, thi khoa Kinh tế nông nghiệp phát triển (Kinh tế Quốc dân) chia sẻ.
“Mình cũng không làm tốt môn cuối cùng này vì đây là môn kém nhất của mình. Mình tự tin với hai môn thi trước hơn. Với Hóa học, có lẽ mình chỉ được 7 điểm”, Bùi Minh Trang, Thái Bình nói.
TP.HCM
Tại hội đồng thi ĐH Tôn Đức Thắng, không khí của buổi thi cuối cùng khá căng thẳng do sự chật vật của 2 môn trước, nên buổi sáng nay, các thí sinh có vẻ khá lo lắng, hồi hộp. Khi tiếng trống vang lên, các sỉ tử ùa ra với vẻ mặt tươi tắn. Theo nhận định, đề Hóa dễ thở hơn so với Toán và Lý. Mặc dù cũng có nhiều bạn rầu rĩ nhưng đa phần các bạn đều mỉm cười với các phụ huynh.
![]() |
So đáp án với nhau nào. (Ảnh: Trang Chóe) |
Bạn Đức, nhà ở Huế, có chia sẻ: “Hôm qua tệ lắm, Toán thì be bết, Lý thì bỏ tùm lum, mình mong chờ là hôm nay sẽ nhờ môn Hóa gỡ lại. May mắn, đề Hóa vừa sức lắm, tớ làm được 70% lận đó. Sau hôm nay tớ thấy tự tin lên hẳn”.
Thiên Kim, học ở trường Nguyễn Hữu Cầu - Hoóc Môn, vừa khóc vừa kể: “Hồi nãy thi xong ra không thấy mẹ đâu, tớ thấy tủi lắm. Hôm nay tớ làm rất tốt, tính ra báo cho mẹ vui. Nhưng không thấy mẹ, tớ thấy buồn”.
Bạn Trà, học ở THPT An Đông, Q.5 nói: “Đề vừa sức lắm, nhưng mà hơi dài. Mình thấy bài tập khó hơn lý thuyết nhiều, câu nào cũng đòi hỏi suy luận nhiều hết. Theo mình nghĩ, câu nào cũng có hướng giải hết, tập trung suy nghĩ kỹ là ra hà. Dù làm không kịp nhưng mình thấy cũng làm tốt lắm”.
![]() |
Người phụ nữ này đang bán giải đề môn Hóa quanh khu vực thi. (Ảnh: Kuga) |
Bên ngoài phòng thi, các tờ rơi thưa dần nhưng lại có dịch vụ mới. Các cô bán nước, cô bán vé số bán luôn cả bài giải. Chúng tớ ghi nhận nhiều phụ huynh, đa số là các bác ở xa, chen chúc nhau mua bài giải và khiến giá của chúng bị đẩy lên 20k/tờ.
Tại hội đồng thi của trường ĐH Tài Chính - Marketing, các thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kì thi tuyển sinh đại học đợt 1 đều có vẻ phấn khởi. Hầu hết các bạn ấy đều cười toe, một phần vì đề thi không quá khó, một phần vì cuối cùng cũng vượt xong vũ môn, nhẹ hết cả người.
Một lần nữa cũng không thể không nhắc đến sự đóng góp đầy nhiệt tình của các bạn TNV tiếp sức mùa thi. Nhờ các bạn ý mà khu vực các hội đồng sau khi thi mới được sạch sẽ đó nha các teen. Vỗ tay hoan hô các bạn ấy nào. (Ảnh: Kuga) |
Bạn Mai (Lâm Đồng) chia sẻ: “Mình thấy đề thi hóa vừa tầm thí sinh, tuy đề cũng dài nhưng vẫn hợp lý, mình làm vừa đủ thời gian. Bài tập tính toán cũng khá nhiều. Mình không pờ rồ môn Hóa lắm nên chắc cỡ được trên 5 điểm thôi”. Còn bạn Mi (Tiền Giang) thì cười toe: “Mình nghĩ là mình làm bài khá tốt, hoàn thành kịp giờ chứ không như môn Lý hôm qua. Chắc chắn là đúng trên 50% rồi, phần còn lại thì cũng có chút phân vân, hy vọng là được khoảng hơn 6 điểm.”
Thầy cô nhận định thế nào?
Thầy Nguyễn Văn Nền - GV trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng nhận định: “Đề Hoá năm nay không quá khó, không dài và không đánh đố học sinh, nhưng học sinh học lực trung bình khó có thể làm được. Trong 60 câu hỏi đề thi ĐH môn Hoá, chỉ có một số dành cho học sinh học lực trung bình, còn lại đều yêu cầu các bạn phải biết vận dụng và nắm chắc kiến thức để giải. Với những bạn học lực khá và giỏi, tất nhiên làm được và làm tốt, nhưng với bạn chỉ biết học và nhớ lý thuyết thì chắc khó đạt đến điểm sàn của Bộ. Đề có câu phân loại nhưng không có câu đánh đố. Bạn nào học lực khá trở lên, điểm 5-6-7 dễ đạt. Năm nay cũng sẽ nhiều điềm 10, vì đề thi đã bám sát chuẩn kiến thức của Bộ Giáo Dục.”
Vậy là các teen sĩ tử khối A đã hoàn thành xong thử thách cam go của mình. Hy vọng là tất cả các bạn đều đạt được những kết quả tốt và thẳng tiến vào cánh cửa trường Đại học mình ước mơ. Chúng mình cùng chờ đợi và chúc may mắn cho các sĩ tử thi ĐH đợt II sẽ diễn ra vào ngày 9/7 - 10/7 tới đây nhé.
Trang-Nhung-DuzBaw-NikKuga