Nữ sinh Singapore, Crystal (19 tuổi) xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Công việc part-time không thể nào đủ để trang trải cho cuộc sống nên bạn ấy đã nảy ra một ý tưởng kiếm tiền bằng việc bán quần chip đã qua sử dụng của mình qua blog.
Trên blog, Crystal còn thẳng thắn khẳng định rằng những quần áo chip này đã được bạn ấy mặc ít nhất là 12 tiếng đồng hồ. Và còn nói rằng: "Mọi đề nghị, nhu cầu của khách hàng đều sẽ được đáp ứng và những sản phẩm second-hand này sẽ được giao hàng trong một bao bì kín". Đồng thời Crystal còn cam đoan rằng những sản phẩm được đăng lên blog và được bán là của chỉ một mình bạn ấy.
Mỗi cặp quần bán ra sẽ được đính kèm với miêu tả về cách sử dụng của nó. Ví dụ như:
"Cặp quần đặc biệt này là một trong những sản phẩm yêu thích của tôi. Nó được làm từ cotton và có 2 cái cúc dễ thương để bạn có thể cởi nó từ đằng trước".
"Đằng sau của chiếc quần này chỉ có một màu hồng".
"Tất cả những chiếc quần này sẽ được mặc trực tiếp trong 12 tiếng trước khi giao hàng".
Và điều đặc biệt là giá của mỗi "sản phẩm" sẽ tăng lên theo thời gian mà nó đã qua sử dụng. Cụ thể là:
- 6 giờ: $ 3
- 12 giờ: $ 5
- 24 giờ: $ 8
- Mỗi bức ảnh chụp bạn ý mặc "sản phẩm": 10$
Những sản phẩm, dịch vụ của bạn ý không chỉ có vậy, còn rất nhiều nữa, "phong phú, đa dạng và hết sức lạ". Theo tờ báo Lianhe Wanbao, nhiều sản phẩm của Crystal đã bán được ngay trong vòng 2 ngày sau khi bạn ý đăng list sản phẩm trên blog. Việc làm này đang gây xôn xao dư luận, có người thì cảm thông nhưng cũng có những người phản đối hết sức gay gắt, bởi đồ chip đã mặc (bởi nhiều người)có thể gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm ở vùng kín. Thế còn các bạn thì sao? Hãy lên ý kiến của mình nào!
Kulsmile