Chẳng là từ 29/12, các thuê bao internet Vietel và VNPT đều không vào được facebook. Teens nhà mình đang “chao đảo” tìm đường trở lại với người bạn tâm tình này.
Facebook - tri kỷ của teens
"Trưa nào đi học về tớ cũng phải tranh thủ vào facebook xem bạn bè hôm nay có gì mới, tâm trạng thế nào, và để "quẳng" vào ấy chút nhật ký trong ngày cho giang hồ bình luận", Ngọc (SN 1994), chia sẻ. Không chỉ Ngọc mà hầu hết teens nhà mình đều biết và xài anh chàng họ "face" này.
![]() |
Teen đang cuồng chân vì không vào được Facebook |
Teens khoái cũng bởi facebook có nhiều tiện ích mà lại dễ sử dụng: vừa là nhật ký online giống blog, vừa là cái chợ tán gẫu cùng bạn bè, lại được chơi game, bói toán đủ trò… Với facebook, teen có thể làm bạn và biết được tình hình của bạn bè khắp thế giới, kể cả những nhân vật nổi tiếng, những thần tượng của mình như Justin Bieber, Rihanna, các "U pa" xứ Hàn, chị Hà Hồ, anh Hoàng Hải, Tim, Đông Nhi..., mình cũng có thể "gửi lời mời kết bạn" và sướng rên lên khi nhận thông báo "bạn và X đã trở thành bạn của nhau".
"Mỗi ngày tớ dành ít nhất 6 tiếng để vào facebook. Vào đó vui lắm, vì được chém gió với bạn bè. Lúc mình có tâm trạng, viết lên facebook mọi người lại comment, chia sẻ ngay. Lúc ấy, tự dưng thấy mình không cô đơn nữa", Hoài Anh, teen Việt Đức chia sẻ.
"Tớ là dân phượt. Mỗi lần đi về lại up một đống ảnh lên facebook cho bạn bè xem. Đó cũng là cách để lưu giữ kỷ niệm mà", Huy, SN 1991 nói.
Hàng loạt "hội" được lập trên facebook lôi kéo được hàng nghìn thành viên. Nào là "hội những người thích phượt và lang thang chụp ảnh", "hội yêu chó", "hội độc thân", "hội những người tự hào về giáo sư Bảo Châu", "hội phát cuồng vì Uyên Linh idol"…
Sức ảnh hưởng của facebook quả thật quá lớn. Nó đã trở thành người bạn thân thiết, thành tri kỷ của không chỉ teens mà của rất nhiều lứa tuổi khác.
"Không facebook, tớ biết chơi gì đây?"
Đang khoái, đang quen với việc lướt facebook mỗi ngày, tự dưng nhà mạng Vietel, VNPT chặn trang xã hội này khiến hàng loạt teen “thấy bơ vơ” vì không kết nối được với bạn bè.
"Mới một ngày không vào được facebook, tớ đã thấy mình lạc lõng với thế giới rồi. Chẳng được chia sẻ tâm sự, cũng chẳng biết bạn bè mình đang sống thế nào", Hải Yến, SN 1994 rầu rĩ chia sẻ.
"Ngày trước bố mẹ cứ mắng tớ vì tội hay chơi game. Một năm nay, tớ chuyển sang chơi "lành mạnh" hơn là lướt facebook và chơi "nông trại vui vẻ" trên đó. Quen với nó rồi, giờ không vào được, tớ buồn quá. Không facebook, tớ biết chơi gì đây?", Nam, 12 THPT Trần Nhân Tông, HN nói.
Rầm rộ tìm đường "về với tri kỷ"
![]() |
Thông tin được giới trẻ truyền nhau 2 ngày nay. (Ảnh chụp màn hình) |
Không vào được facebook, teens lùng sục tìm đủ mọi cách. Hàng loạt các tin nhắn đã được truyền đi để hỏi cách “vượt rào” nhà mạng vào facebook.
Trên nhiều diễn đàn, website đã đăng tải loạt bài chỉ đường "về với tri kỷ". Chỉ cần gõ dòng chữ "Cách vào Facebook ( Fb) KHÔNG BỊ CHẶN", google sẽ cho ra hàng chục lựa chọn.
Ngay trên trang chủ, facebook Việt Nam cũng cung cấp cách thứ 16 để vào trang mạng xã hội này. Mới đăng tải chưa đầy 1 ngày nhưng bài viết ấy đã nhận được hơn 5000 views. Những người đi trước, thậm chí còn vào comment luôn cuối bài để chỉ cách “vượt tường” dễ hơn cho đàn em.
Mới một ngày sau khi facebook bị “cấm vận" , teens nhà mình đã chao đảo không yên.
Trang Chóe