Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội)

"Có một cái Tết khác biệt mà đến giờ mình vẫn nhớ như in, đấy là cái Tết duy nhất mình xa nhà đến hiện giờ. Hồi ấy, CLB Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) có lịch thi đấu cúp C1 châu Á tại Hàn Quốc nhưng vào đúng mùng 2 Tết. Điều đó có nghĩa mình và CLB phải di chuyển từ 29 Tết. Bước tới sân bay, nhìn mọi người trở về quê hương còn mình lại đi trong lòng cảm thấy rất trống trải. Đêm giao thừa, mình và các đồng đội bỏ bánh chưng ra ăn nhưng ai cũng tủi thân, mọi người động viên nhau cố gắng đá thật tốt để về ăn Tết muộn vào mùng 3. Nhưng đáng tiếc CLB thua trận với tỷ số 0-3 nên cái Tết năm ấy là một cái Tết buồn, vừa xa nhà lại còn thua trận", Đức Huy hóm hỉnh chia sẻ.
Trong năm 2018, anh chàng tiền vệ quê Hải Dương đã thi đấu xuất sắc, hoàn thành tốt vai trò ở cả CLB và đội tuyển quốc gia. Ở AFF Cup 2018, Đức Huy bứt phá khi tung cú sút xa làm rung lưới đối thủ giúp đội nhà giành chiến thắng trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi. Nghiêm túc trên sân nhưng ngoài đời Đức Huy được fan nữ yêu thích bởi sự "lầy lội" và "quý tộc" như một vị "hoàng tử".
Quế Ngọc Hải (CLB Viettel)

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là mỗi năm đều được nhận... lì xì, cảm giác lúc ấy cứ như là ghi được bàn thắng vậy. Đáng tiếc là đến bây giờ mình không còn được nhận nữa, ngược lại mình là người lì xì cho các em nhỏ", Quế Ngọc Hải chia sẻ.
Cầu thủ khoác áo số 3 ĐTQG hài hước kể: "Sau giải đấu Asian Cup 2019 khi trở về mình không ngờ Sunny (6 tháng tuổi, con gái Hải Quế - PV) vẫn nhận ra bố. Đi thi đấu xa nhà mình rất nhớ con gái, vợ và bố mẹ, mình phải cố gắng để có thể tập trung cho ĐTQG, sự thành công của đội tuyển cũng phần nào bù đắp cho những xa cách đó. Mỗi dịp Tết mình đều dành thời gian để về quê, thời gian được nghỉ không quá dài nên mình chỉ dành thời gian cho gia đình."
Đội trưởng Hải Quế nói rằng món anh yêu thích nhất ngày Tết chính là bánh chưng. Trong năm 2019 Hải sẽ chuyển sang CLB mới, môi trường mới, anh sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG.
Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội)

Đối với Duy Mạnh tết năm nào cũng nhiều ý nghĩa nhưng cái Tết đáng nhớ nhất đó là Tết Mậu Tuất 2018. "Trở về từ Thường Châu, mình và đồng đội đã tạo nên kỳ tích khi trở thành Á quân U23 châu Á, điều đó khiến mình nhận được tình cảm lớn từ người hâm mộ. Tết năm ấy rất nhiều người đã tìm đến nhà mình chúc Tết, mình cảm nhận được sự yêu quý mà người hâm mộ dành cho mình. Không chỉ người lớn mà còn cả các em nhỏ với ước mơ trở thành cầu thủ cũng tìm đến. Mình đã rất hồ hởi chia sẻ những kỷ niệm để các em có động lực theo đuổi đam mê", Duy Mạnh nhớ lại.
Duy Mạnh chia sẻ thêm: "Với mình được ở bên gia đình đã là một điều ý nghĩa. Mình thích dọn dẹp nhà cửa, thắp hương cho ông bà tổ tiên, mua đào, quất...".
Trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có một năm thi đấu nỗ lực, anh chàng "chinh chiến" từ Asiad, AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, trọn vẹn từng phút và luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho hàng thủ trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park. Với những cố gắng của mình, Duy Mạnh đã hoàn thành được dự định mua nhà riêng ở tuổi 23.
Các cầu thủ chúc Tết độc giả iOne.
Thanh Quỳnh