CongoThanh niên này bị người đi đường bắt gặp đang chèo thuyền theo cách không giống ai.
Hai chàng trai nhảy dẻo không khác gì vũ công chuyên nghiệp.
Cười té ghế biểu cảm của chàng trai khi thể hiện khả năng nói tiếng Hàn lưu loát theo nhân vật.
Nửa đêm ra đường, thanh niên bị ma vây quanh dọa sợ khiếp vía, loạng choạng đâm sầm bụi cây.
Chơi trò bịt mắt qua sào, thanh niên ngã xuống nước vì bị chơi khăm.
Động tác nhanh và dứt khoát khi chặt dừa của anh chàng khiến người xem trầm trồ.
Từng hành động đều được anh ấy tương tác rất khớp và duyên dáng trước tivi.
Với những bước nhảy tự tin, thuần thục, anh chàng khiến bao người phải phì cười khi xem.
Thanh niên dẫn một lần hai chiếc xe máy từ lầu trên xuống dưới một cách điêu luyện, mãn nhãn.
Cả bầy vịt con ngó lơ mẹ, rồi nhảy lên lưng của anh chàng du ngoạn trên sông.
'Chúa tể dẻo dai, ông hoàng cột sống đố ai dám đọ', người hài hước bình luận.
Anh chàng vui tính với đủ kiểu trườn bò, trượt trên thành bể, vồ ếch dưới nước khiến ai nấy cười bò.
Chỉ vì đôi dép quá trơn mà anh chàng bị ngã một cú đau, đổ hết thức ăn, lại còn vỡ cả bàn.