Sự cố trang phục của BTS xảy ra trong màn trình diễn Fake Love trên chương trình Inkigayo ngày 3/6. Đến đoạn Suga hát solo, trong vũ đạo của BTS có phần RM túm áo Jung Kook. Các màn biểu diễn trước không có vấn đề gì, nhưng lần này dường như RM hơi mạnh tay quá, làm mấy cái cúc áo trước ngực Jung Kook bung hết ra, lộ cả mảng ngực. Có fan tinh mắt quan sát được trưởng nhóm BTS đã cố nhịn cười sau khi "gây họa".
BTS biểu diễn 'Fake Love', sự cố xảy ra vào phút 2:19
Hành động xé áo Jung Kook của RM bị camera ghi lại.
Biểu cảm của Jung Kook vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra, nhưng động tác hất tay RM sau đó của anh chàng khá mạnh. Cậu em út cố gắng tranh thủ chưa đến đoạn hát để cài lại cúc áo nhưng không kịp. Cuối cùng các fan được dịp ngắm Jung Kook cực sexy khi thực hiện động tác vén áo khoe 6 múi và cả cơ ngực.
Sau sự cố, RM đăng ảnh bàn tay mình trên Twitter kèm chia sẻ: "Tôi luôn là một người cẩn thận nhưng... chỉ hôm nay thôi...". Trong video hậu trường, RM còn gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Jung Kook vì hành động xé áo khiến cậu em chỉ biết cười xấu hổ.
Trái ngược với sự xấu hổ của Jung Kook, các fan lại vô cùng phấn khích. Nhiều fan bình luận: "Cảm ơn RM. Hãy tiếp tục xé ở Music Bank nữa nhé".

RM đăng hình "bàn tay tội lỗi".
Đây không phải lần đầu Jung Kook gặp sự cố trang phục. Anh chàng từng biểu diễn Blood, Sweat, and Tears chỉ với một chiếc cúc áo hững hờ. Nhưng đây là lần đầu tiên Jung Kook gặp sự cố do một thành viên trong nhóm. RM có biệt danh "thánh phá hoại" vì luôn đụng đâu hỏng đấy. Anh chàng từng lỡ tay xé tan áo thun của chính mình, phải vừa biểu diễn vừa dùng tay giữ mảnh áo đắp trên người.
RM từng xé tan nát chiếc áo thun, phải cố "đắp" áo lên.
Cherry