Ít nhất thì câu nói trên sẽ đúng với những trường hợp bệnh nhân sau đây. Mà cho tới nay, các bác sỹ cũng chưa thể tìm thấy lời giải đáp.
1. Vừa tỉnh dậy, bé gái liền hát bài Mamma Mia
Khi cô bé Layla Towsey rơi vào tình trạng hôn mê vì mắc căn bệnh viêm màng não, cả gia đình đã xác định tinh thần hôn từ biệt lần cuối. Nhưng phép màu đã đến với cô bé 3 tuổi này, bé Layla bừng tỉnh và bắt đầu hát vang bài Mamma Mia, một bản hit của nhóm nhạc Abba huyền thoại. Sực hồi phục phi thường bằng âm nhạc đã đến sau khi bé Layla nằm hôn mê bất tỉnh trong 5 ngày.
2. Bé gái 3 tuổi bắt đầu hút thuốc, uống rượu sau khi tỉnh dậy
Sau cơn mê bất tỉnh, một bé giải 3 tuổi bỗng trở nên nghiện thuốc lá và rượu bia. Ya Wen đã hôn mê sau một tai nạn giao thông. Mọi người trong gia đình ai cũng hoảng hốt vì sau khi tỉnh dậy cô bé bắt đầu hút hết cả một bao thuốc lá mỗi ngày. Thậm chí, tính cách của Ya cũng thay đổi hoàn toàn kể từ khi rời bệnh viện, nơi bé đã nằm hôn mê trong 5 ngày với nhiều vết thương khắp người.
Mẹ của bé Ya, cô Gao cho biết, Ya bắt đầu xử xự như thể mình là người lớn. Cô Gao đã phát hiện cô con gái mới 3 tuổi trốn trong toilet và hút thuốc của bố. Mới đầu Ya chỉ hút trộm người nhà, nhưng giờ bé gái này tự mình đi mua thuốc ở cửa hàng về hút. Ya còn thay đổi cả sở thích ăn mặc.
3. Cứ nói “I Love You” là hôn mê
Bà mẹ hai con đang phải đấu tranh với căn bệnh lạ khiến bà có thể hôn mê bất kỳ khi nào nếu nói lời yêu thương “I Love You” với các con mình. Bà Wendy Richmond, 53 tuổi, dần chìm vào giấc ngủ và hầu như tê liệt mỗi lần cảm xúc thay đổi đột ngột hoặc chỉ cần cười hay khóc bất thường. Phí thuốc điều trị cho căn bệnh này hiện tại rất đắt, vậy nên bà Wendy phải sống mà gần như không có cảm xúc.
Bà Wendy, đến từ Pitsmoot, Sheffield, Anh đã mức chứng bệnh hôn mê bất thường và ngủ rũ này từ khi 19 tuổi, nhưng mãi tới năm hơn 30 tuổi các bác sỹ mới chuẩn đoán chính xác bệnh gì đang “ngự trị” trong cơ thể người phụ nữ này.
4. Sau hôn mê, bỗng giỏi tiếng Đức
Một teen nữ người Croatia tỉnh giấc sau cơ mê thì bỗng nhiên thành thạo một ngôn ngữ khác. Trường hợp của Sandra Ralics, 13 tuổi, đã khiến các bác sỹ phải đau đầu tìm lời giải đáp. Bạn ấy vẫn nói tiếng Croatia trước đó, nhưng từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 1 ngày, Ralic không thể nói tiếng Croatia mà lại rất giỏi tiếng Đức.
Bố mẹ của Ralic cho biết, bạn ấy chỉ học tiếng Đức hồi ở trường học tại Knin, miền Nam Croatia.
5. Cụ già nghiện sex sau hôn mê
Mặc dù đã 81 tuổi, nhưng ông Frail Angelo De Luco phải thú nhận rằng mình nghiện sex sau cơn hôn mê 4 ngày vì ngã từ trên cây mận trong sân vườn của gia đình ở Biasca, Thụy Sỹ. Sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, ông cụ đã khiến cả gia đình khiếp sợ khi bắt đầu để ý tới những cô gái trẻ.
Người ông nội góa vợ này đã “hào phóng” chi toàn bộ 3.000 bảng Anh mà ông tiết kiệm được để bảo một cô gái trẻ chỉ đáng tuổi cháu mình một nhà nghỉ địa phương. Con trai của ông đã phải quản lý lại giấy tờ 2 căn nhà và tài khoản ngân hàng của ông sau sự việc này.
6. Tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê
![]() |
Người đàn ông này tỉnh dậy trong sự sững sờ của người thân khi anh đã hôn mê trong suốt 19 năm ròng. |
Anh Wallis, 19 tuổi, vừa chúc mừng sinh nhật con gái mình vào thứ Sáu, ngày 13/7/ 1984 thì chiếc xe tải do anh lái bất ngờ đâm vào rào chắn đường bên đường. Một ngày sau mọi người mới phát hiện anh và chiếc xe tải. Hậu quả là anh Wallis bị liệt từ phần cổ trở xuống và hôn mê, sống tình trạng thực vật. Mỗi cuối tuần, gia đình đều chở anh về nông trại của nhà với hy vọng một ngày anh sẽ tỉnh lại.
Cho đến năm 2003, khi cậu con trai của anh Wallis, đến từ Arkansas (Mỹ), mở mắt anh ra và nói chuyện, bỗng dưng anh tỉnh lại và nói chuyện như người khỏe mạnh bình thường. Thậm chí anh còn biết được cô con gái út Amber, năm nay cũng đã 19 tuổi.
Nhưng sau đó, các bác sỹ cho biết những tổn thương ở não bộ do hậu quả của vụ tai nạn khiến anh Wallis chỉ có trí nhớ tạm thời. Một điều lạ nữa là anh Wallis cũng tỉnh dậy đúng hôm thứ Sáu ngày 13, sau 19 năm hôn mê.
Papai