Năm tôi vào lớp một, ai cũng sợ cô giáo, không dám nói chuyện riêng trong lớp vì sẽ bị cô bắt cho ngậm phấn vào mồm. Cô giáo rất thích tát tai học sinh và tôi là nạn nhân bị ăn tát nhiều nhất lớp. Ngày đầu tiên đi học, không xếp hàng khi ra về thì ngay ngày hôm sau, thằng lớp trưởng méc và cô giáo ngay lập tức tát một cú trời giáng khiến tôi xây xẩm cả mặt mày. Đó là lần đầu tiên tôi ăn tát. Lần cuối cùng tôi ăn tát là khi tôi nghỉ học khi trời mưa to nước ngập. Ngày hôm sau đi học, cô giáo kêu tôi lên đọc bài cho cô nghe rồi cô nắm đầu tôi, cho tôi ăn liên hoàn tát khiến tôi đau đớn chỉ vì cái tội làm biếng nghỉ học. Rồi mẹ tôi cũng cho tôi nghỉ học mặc cho cô giáo đến nhà năn nỉ. Tôi nghe mẹ tôi nói là cô giáo lớp một của tôi từng bị kỷ luật vì tội đánh học sinh. Sau đó, tôi chuyển trường, và từ đó về sau tôi rất ghét người khác chạm vào mặt mình.
Thời gian mãi trôi, rồi tôi cũng vào học cao đẳng và ác mộng lại tiếp diễn. Lần này là một thầy giáo trung niên, rất khó tính. Tôi thì tiếp thu bài học rất chậm và hôm đó ông thầy đột ngột hỏi tôi một câu hỏi và tôi thì trả lời không được. Kết quả là tôi bị nhéo đến thâm tím cả cánh tay và được khuyến mãi thêm một cú đập vào lưng kêu cái bốp muốn gãy cả xương vì cái tội lơ đễnh không chú ý tới bài giảng của thầy. Sau này tôi học được rằng vì thầy cô rất thương yêu học sinh như con vậy nên thầy cô giáo cứ đánh học trò thoải mái vì “Thương cho roi cho vọt” mà.
Điều một: Thầy cô luôn luôn đúng.
Điều hai: Nếu thầy cô sai hãy xem lại điều một.
D.H
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!