Ông Huân: “Tôi bức xúc khi bị vu cáo”
Liên quan đến vụ việc gia đình nữ sinh 16 tuổi ở trường THPT Bến Tre (Vĩnh Phúc) tố cáo thầy hiệu phó của trường tống tình, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Huân qua điện thoại. “Hôm ở nhà em Hoa, tôi không thừa nhận bất cứ việc gì nhưng vì gia đình uy hiếp, có hai anh ngồi hai bên ép tôi phải viết theo lời của em Hoa. Họ còn cướp và đang giữ điện thoại của tôi. Thầy Hưng dạy Toán chứng kiến tôi bị ép viết như thế”, ông Huân nói.
“Tôi là một giáo viên nên tôi không bao giờ làm những trò như thế. Tôi không có tình cảm gì với em H, mà em đó có tình cảm với tôi. Tôi rất bức xúc khi bị vu cáo như thế”.
Khi được hỏi vì sao ngay sau khi sự việc “bị cưỡng ép” xảy ra, ông Huân không trình báo cơ quan công an và nhà trường thì ông Huân nói vì muốn giữ danh dự cho bản thân và cho học sinh nên chỉ trình báo với nhà trường vào ngày 2/12/2010 (hơn 10 ngày sau khi dư luận bùng lên) chứ chưa báo cáo cơ quan chức năng đề nghị xử lý.
Theo thông tin từ phía gia đình Hoa, gia đình đang xin cho Hoa tạm nghỉ học để ổn định tinh thần, tránh xa những lời đàm tiếu của người dân xung quanh và bạn bè trong trường. Bà D.T.T - bà ngoại của Hoa cho biết, gia đình cũng đã tính đến việc đưa Hoa lên Hà Nội học để “cách ly” với những dư luận ở Phúc Yên.
Bà D.T.T nói: "Gia đình chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định làm đơn tố cáo thầy giáo Huân với cơ quan công an. Chúng tôi biết khi sự việc được đưa ra ánh sáng thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là cháu gái của tôi. Cháu còn quá trẻ để phải gánh chịu một sự việc khủng khiếp như vậy. Nhưng nếu như chúng tôi không làm rõ ràng mọi việc thì biết đâu còn nhiều cháu bé khác lại rơi vào hoàn cảnh như cháu tôi và những người như ông Huân thì vẫn nhởn nhơ làm những điều sai trái".
Nhân chứng: “Thầy Huân nhiều lần gọi Hoa vào nhà vệ sinh”
Anh Đào Thanh Bình - đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự của UBND một phường thuộc thị xã Phúc Yên là người đã được Hoa nhờ đi cùng đến quán cà phê Thu tối 19/11/2010.
Anh Bình kể lại: “Tối 19/11, tôi nhận được điện thoại của em Hoa bảo đang ở nhà cô giáo Lan Hương và nhờ tôi đến đón về. Gần 21 giờ thì cô Hương có việc chạy ra ngoài nên nhờ chúng tôi trông hộ nhà. Lúc này tôi thấy Hoa có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến.
Tôi hỏi thì Hoa bảo là thầy Huân gọi điện bảo ra quán cà phê Thu hát karaoke cùng một số thầy cô giáo thực tập. Tôi nói muộn rồi không nên đi thì Hoa bảo vẫn phải ra một lúc. Tôi ngại nên từ chối, nhưng Hoa vẫn nài nỉ tôi đi cùng.
Khi chúng tôi đến quán thì gặp thầy Huân đi xuống, bảo chúng tôi lên phòng ở tầng 3. Tại đây đã có 3 người đàn ông khác và nửa két bia đang uống dở. Thầy Huân trở lên, bảo 3 người kia mời tôi uống bia, còn thầy thì gọi Hoa ra ngoài cửa.
Tôi thấy thầy Huân đẩy Hoa vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Trong buổi tối hôm đó, thầy Huân gọi Hoa vào nhà vệ sinh như thế khoảng 5 - 6 lần và không lần nào dưới 10 phút. Mỗi lần Hoa trở ra đều có vẻ rất sợ hãi. Thầy Huân thì vẫn tỏ ra bình thường và bắt Hoa uống bia. Hoa không uống được nên tôi phải uống hộ.
Thầy còn bắt Hoa đi xuống lấy 1 bao thuốc lá lên và bóc thuốc mời từng người trong phòng. Lúc thì thầy xưng hô "chú" với "con", lúc thì "anh" với "em"...
Khoảng 22 giờ, thầy gọi Hoa ra ngoài lâu quá, tôi ra tìm không thấy nên bấm điện thoại gọi thì Hoa từ trong nhà vệ sinh mở cửa chạy ra. Thầy Huân đuổi theo sau và giằng lấy chiếc điện thoại trên tay Hoa.
Thấy tình huống không hay nên tôi đưa Hoa vào một phòng còn trống và chốt cửa lại. Thầy Huân đập cửa gọi mãi không được nên bỏ về. Lúc sau gia đình H đến đón H về".
Theo Danviet