Từ nhỏ, mình bị shock tâm lý nên tính cách khá trầm, lười giao tiếp và thường bị kêu là chảnh. Có thời gian, mình bị học sinh khác lớp dọa đánh vì tội "khinh người". Mọi người trong gia đình cũng ý kiến rất nhiều nên mình quyết tâm thay đổi bản thân.
Bề ngoài mình luôn tỏ ra thân thiện cười nói, ai cũng xã giao nên mình có nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng chính điều đó lại làm mình phiền lòng. Họ nhờ mình mọi thứ, mình luôn giúp. Họ làm quen, mình đồng ý. Thật ra bản thân mình chẳng muốn, nhưng nếu không đồng ý lại sợ làm người ta mếch lòng hoặc tổn thương, đồng ý thì mình thấy bản thân giả tạo quá, cảm tưởng giống như lòng không vui mà miệng phải cười. Mình chỉ muốn quay về cuộc sống trước kia thôi. Nhưng như thế liệu có đúng đắn? Làm sao để nói lời từ chối với người khác đây?

Hồng Minh
*Gửi tâm sự của bạn tại đây để mọi người cùng tư vấn nhé ^^!