Các ấy không quên những câu chuyện cổ tích được bà, mẹ kể cho nghe từ hồi nhỏ đấy chứ, nào là “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Nàng công chúa ngủ trong rừng”… và nay những hình ảnh đó sẽ được tái hiện thông qua những quả bóng bay.
Khung cảnh trong các câu chuyện được dựng lại hoàn toàn bằng bóng bay, nhìn chúng cực kỳ kute ấy, một số tác phẩm còn có thêm sự trợ giúp của các người mẫu nhí. Tác giả của của ý tưởng độc đáo dựa trên nghệ thuật Airigami này chính là nghệ sỹ Larry Moss.
Nghệ thuật Airigami có thể hiểu là sự pha trộn giữa môn điêu khắc và nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản. Airigami có nguồn gốc từ Mỹ. Nghệ sỹ Larry Moss, đến từ New York, là một trong những cái tên đi đầu trong môn nghệ thuật mới lạ này.
Để hoàn thành một tác phẩm cổ tích, ông Larry phải sử dụng hàng trăm quả bóng khác nhau với đủ các đủ màu sắc. Ông từng tái hiện rất nhiều câu chuyện cổ tích nổi tiếng, như Hoàng tử ếch, Công chúa và hạt đậu.
Việc hoàn thiện bức tranh không chỉ đơn thuần là thổi bóng rồi chụp ảnh, nghệ sỹ Larry còn phải tính toán kích thước của từng vật thể, các góc nhìn, việc kết hợp màu sắc rồi mới đến công đoạn tỷ mỷ ghép ảnh.
Bộ sưu tập ngộ nghĩnh của nghệ sỹ Larry có tên gọi “Once Upon a Time”. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, triển lãm giới thiệu bộ sưu tập này đã được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia New York (Mỹ). Các em bé tới đây thăm quan cứ gọi là “mê tít” ấy chứ.
Papai