
Sau tập 8, top 7 của Vietnam's Next Top Model 2015 được đưa sang Đảo quốc Sư tử Singapore. Tại đây, họ không chỉ được tham quan cảnh đẹp của "kinh đô thời trang" Đông Nam Á mà còn tham gia thử thách chụp hình rất khó khăn. Bối cảnh của buổi photoshoot lần này diễn ra trong phòng không trọng lực, các thí sinh được bay lơ lửng trên không.

Dù có huấn luyện viên trợ giúp nhưng với sức gió cực lớn, khó điều khiển tư thế và cơ mặt, thử thách này được xem là khó khăn không kém buổi chụp hình dưới nước.

Các thí sinh được mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm giống như những khách hàng khác đến trải nghiệm trò chơi tập bay này.

Cũng vì việc diện nguyên quần áo như đi chơi, chụp ảnh giữ nguyên người huấn luyện viên phía sau mà không được cắt ghép, chỉnh sửa, bộ ảnh này bị nhận xét là trông khá sơ sài.

Nhiều khán giả cho rằng tạo hình của các thí sinh rất thiếu yếu tố thời trang. Photoshoot này cũng hoàn toàn không mang ý nghĩa nghệ thuật.

Các thí sinh trông như đang trải nghiệm trò chơi bay lơ lửng trên không và chụp ảnh kỷ niệm chứ không phải làm người mẫu.

Một số ý kiến nhận xét, nếu cho Top 7 mặc đồ nghệ thuật thì concept bay lơ lửng đã mang yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn, không còn đơn thuần là một shoot hình quảng cáo cho trò chơi.

Với photoshoot tuần này, người giành được bức ảnh đẹp nhất là Võ Thành An. Ba người xếp cuối là KBrơi, Hương Ly và Hồng Vân.

K'Brơi lần đầu tiên rơi vào Top nguy hiểm với bức ảnh biến dạng hết cơ mặt. Trong khi đó Hương Ly rất tự tin chụp hình nhưng kết quả lại chưa thành công.

Hồng Vân có bức hình khá khẩm nhất từ đầu chương trình, tuy nhiên vì không có sự tiến bộ nên cô nàng 19 tuổi đành chấp nhận ra về. Không ít khán giả cho rằng việc lọt được vào Top 7 đã là một kết quả thành công với cô gái thiếu năng lượng này.
![]() |
Ảnh dưới nước của VNTM bị chê xấu so với nhiều ảnh cùng concept |
Trang Shaelyn