Thúy Kiều có thể bán đất, bán nhà lấy tiền cứu cha, hay góp vốn làm ăn cùng Kim Trọng, lấy sắc đẹp thi tuyển vợ đại gia... là những giải pháp mà nhiều học sinh đưa ra khi được hóa thân vào Thúy Kiều.
Chưa kịp vui mừng khi tiếp cận được người đẹp thì anh chàng đã phải 'bỏ của chạy lấy người' trước nhan sắc thật sự của hot girl.
Có lòng tốt muốn giúp ông cháu Hoài Linh tìm nhà người quen nhưng Trường Giang chỉ toàn rước sự khó chịu vào mình.
Đang ngồi ung dung trên ghế, Hoài Linh bỗng ngã ngất khi nghe bà hàng xóm tiết lộ từng ăn chung, ngủ chung với mình.
Sắp đến ngày cưới Việt Hương hỏi qua về những mối tình của ông chồng sắp cưới Hoài Tâm và đã vô cùng sững sốt khi nghe câu trả lời.
Trấn Thành chỉ còn biết ôm đầu khi kể về thời gian tươi đẹp cùng Hari Won bằng tiếng Hàn nhưng cô nàng không hiểu.
Cô gái ném trả lại mọi thứ của chàng trai một cách không thương tiếc, nhưng sau đó thay đổi thái độ khi thấy bên dưới là một số tiền lớn vừa rời khỏi tay mình.
20/10 lại phải thấy những thằng bạn thân tặng hoa cho gấu rồi...
Một cô gái tới tuổi yêu có ông bố vô cùng khắt khe.
Một cặp vợ chồng cãi nhau dữ dội.
Khi xuống phố những con thú cưng cũng rất biết cách tạo ấn tượng bằng những bộ thời trang đẹp mắt của mình.
Một bà gọi điện thoại cho luật sư hẹn gặp nhau bàn công việc:
Muốn vào bệnh viện thăm người thân nhưng Hoài Linh gặp phải một bảo vệ rất nguyên tắc và đành phải quay về.
Thấy ông chồng đi làm về bà vợ liền lên tiếng:
Với câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước, bác sĩ Trường Giang đã khiến cho bảo vệ bệnh viện phải đau đầu suy nghĩ.
Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà.
Với câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước, bác sĩ Trường Giang đã khiến cho bảo vệ bệnh viện phải đau đầu suy nghĩ.
Toán học thường gắn liền với sự khô khan nhưng các đề toán về tình yêu lại vô cùng 'ướt át' và lãng mạn.
Trong chuyến tham quan một bệnh viện tâm thần, vị khách hỏi người quản lý.
Bill, Tom và Jack bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn quá cả ba khóc om sòm.