Trường THPT Kim Liên nằm trong khu vực chợ Kim Liên, Hồ Đắc Di nên bản đồ ăn vặt xung quanh trường cực phong phú. Trong căng tin trường Kim Liên có đủ các món ăn sáng hấp dẫn như mỳ tôm chanh bò khô, xôi trứng chả, cháo sườn nóng...
Trường nằm tít sâu trong ngõ, đọc địa chỉ thôi cũng thấy khó tìm nhưng ngay trước cổng trường có la liệt các cửa hàng đồ ăn đến các hàng cà phê. Menu cũng toàn các món được lòng teen, từ các món ăn thuần Việt, các món Tây đến các món Hàn, Nhật, giá “hạt dẻ” mà vẫn rất ngon. List đồ uống trải dài từ sữa đậu nành, cà phê đá tới siro thạch, trà sữa trân châu.


La liệt quán xá trước cổng trường cấp 3 Kim Liên.
Học sinh Kim Liên luôn tự hào về khu ẩm thực trường mình. Ngày ngày đến trường, nhiều teen teen Kim Liên cho biết ăn hoài ăn mãi mà vẫn chưa chán các món ở đây. Các học sinh trường khác hay sinh viên đã ra trường vẫn thường xuyên đến trước cổng trường để thưởng thức các món ăn.
Cùng điểm qua các món ăn ''tủ'' của teen cấp 3 Kim Liên nào!

Một món ăn thuộc hàng “đặc sản” của teen Kim Liên là bánh sandwich nóng giòn vừa ra lò. Tân học sinh Kim Liên nào cũng trải qua một tháng đầu ăn món này suốt vì quá mê mẩn.

Bánh sandwich có hai loại nhân là nhân thịt nguội và nhân pate ruốc. Bánh mì gối được phết thơm bơ, lại có mayonnaise béo ngậy, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy bụng cồn cào. Một sandwich thế này có giá 7-10k thôi nhé!

Nói đến các món ăn vặt trường Kim Liên, chắc chắn không thể không nhắc đến món nui xào bò - món ăn “thần thánh” đã gắn liền với ngôi trường này. Sợi nui xoăn được xào chung với thịt bò và rau cải mềm ăn vừa ngon vừa lạ miệng.

Nui cũng chính là món ăn teen nhớ đến nhất mỗi khi xa trường vì chỉ có trước cổng trường Kim Liên mới thịnh hành món này. Một đĩa nui có giá khoảng 25k. Ảnh: Tiểu Anh

Súp gà ngô non 10k là món ăn sáng rất được yêu thích vào mùa lạnh của teen Kim Liên. Gà xé với ngô và nấm hương trong nước súp sền sệt vừa ăn vừa thổi. Cô chủ quán còn có súp cốc nhựa để teen có thể dễ dàng mang đi. Ảnh: Ớt Lê.

Không chỉ dừng lại ở món ăn Việt Nam, các chủ quán còn bổ sung vào menu các món ăn nước ngoài được teen yêu thích, đặc biệt là món ăn Hàn Quốc. Một đĩa kimbap chiên giòn rụm có giá khoảng 30k.

Tteokbokki cay xè lưỡi hay mì đen Jajangmyun cũng đều có cả. Mỗi món chỉ 25k/đĩa, rẻ hơn nhiều so với trong các cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc mà cũng rất đầy đặn, ngon lành.

Các món ăn vặt cơ bản như phô mai, nem chua rán, khoai tây chiên... chắc chắn không thể thiếu.

Một điểm đặc biệt của quán xá Kim Liên là các chủ quán rất nhanh cập nhật các món ăn mới. Món sữa tươi chiên đã có mặt ở đây ngay từ khi mới xuất hiện ở Hà Nội với độ ngon không thua kém.

Trà xanh Thái Lan đang làm mưa làm gió cũng đã có mặt từ rất sớm trong khu Kim Liên. Với giá 15k/cốc, trà xanh Thái Lan ở đây được đánh giá là ngon hơn so với nhiều quán cà phê.

Món chè Xuka, còn gọi là caramen thạch đang là món chè đắt hàng nhất, thế chân sữa chua mít. Chè Xuka ở đây cũng được teen khen là ngon như trong quán gốc trong ngõ chợ Đồng Xuân.

Sang chảnh hơn là vào các quán cà phê trong ngõ ngay cạnh cổng trường. Trong các quán này, bạn có thể tìm thấy các món ăn cầu kỳ hơn như pizza, bánh hamburger, các loại sinh tố…Ảnh: Polaroid

Riêng món mì Ý thì các quán cà phê hay các quán vỉa hè trước cổng trường đều có cả. Mỗi đĩa mì đầy ắp chỉ khoảng 30k thôi nhé!
Ngoài các món ăn ngay trước cổng trường cấp 3 Kim Liên, teen có thể đi xa hơn chừng mấy trăm mét để thưởng thức các món đình đám khác như kem xưởng, bánh đúc, cháo quẩy, bánh tráng, chè bơ... với giá rẻ. Vì thế, không chỉ giới trẻ, người lớn cũng rất yêu thích các món ăn ở đây.
Dù ở Hà Nội hay một lần ghé Thủ đô, teen nhất định phải đến khu này ăn thử một lần nhé!
Phương Thảo