Thiếu gia Indonesia - Richard Muljadi - chia sẻ hình ảnh chuyến bay từ Jakarta đến Bali ở story Instagram. Trên chuyến bay chỉ có anh và vợ Shalvynne Chang. Họ đang thực hiện một chuyến du lịch.
Muljadi nói "mua càng nhiều ghế càng tốt" vì "bị ám ảnh đến mức hoang tưởng" về việc lây nhiễm Covid-19. Anh không tiết lộ đã trả bao nhiêu nhiêu tiền cho cả chuyến bay, nhưng nói điều này rẻ hơn với việc thuê hẳn một máy bay tư nhân. Tuy nhiên, theo Coconuts, uớc tính sẽ phải mất từ 5.318 USD đến khoảng 7.800 USD để có thể đặt toàn bộ vé chuyến bay trên.
Muljadi tiết lộ thêm đã cố gắng làm mọi cách để đảm bảo không có ai trên chuyến bay này.

Richard Muljadi cùng bài đăng trên mạng xã hội.
Tờ Detik dẫn thông tin từ Lion Air Group, điều hành Batik Air, xác nhận rằng Muljadi và Chang là những hành khách duy nhất trên chuyến bay số hiệu 6502 bay từ Jakarta đến Denpasar, Bali vào ngày 5/1.
Còn Malay Mail cho biết, chuyến bay này có 12 ghế hạng thương gia và 150 ghế hạng phổ thông.
Richard là cháu trai của bà trùm dược phẩm Kartini Muljadi, người có tài sản ròng trị giá 620 triệu USD. Kartini - chủ sở hữu Tempo Scan Pacific - đứng thứ 42 trong danh sách 50 người Indonesia giàu nhất năm 2020 do Forbes bình chọn. Muljadi nổi tiếng trên mạng xã hội với lối sống xa hoa. Trước đó, anh đã tặng một chiếc xe hơi cho chú chó cưng với một biển số trùng với ngày sinh nhật của nó. Theo nhiều người, việc Muljadi bao cả chuyến bay như trên để đi du lịch cũng không phải là điều gì đó quá sức.
Huyền Anh (Theo MM, Indiatoday)