![]() |
16h chiều 7/1, nhiều người quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rất tò mò khi thấy hai cậu bạn chỉ tầm 13, 14 tuổi (một cậu còn mặc áo đồng phục học sinh) mò mẫm gì đó dưới nước lạnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó chắc chỉ 10 độ C, dưới nước, cái lạnh càng cắt da, cắt thịt. |
![]() |
Sau 10 phút xắn ống quần lần mò dưới làn nước lạnh, cậu bạn thứ nhất đã bỏ cuộc và run rẩy leo lên bờ. Cậu thứ hai vẫn quyết tâm "ngụp lặn", bất chấp sự nguy hiểm rình rập. Bao nhiêu người lớn đứng trên bờ cũng không ai can ngăn. |
![]() |
Và vật cần tìm đã được tìm ra. |
![]() |
Đó chính là một chiếc điện thoại di động. |
![]() |
Và đây là cô chủ của chiếc di động đó. Hóa ra trong lúc hai nàng đang hí hửng chụp ảnh cưới cùng một đôi uyên ương, vô tình làm rơi "dế" xuống hồ. Chứng kiến cảnh đó, hai cậu bạn kia ngỏ ý xin mò điện thoại thuê để kiếm ít tiền. |
|
Một bên là gương mặt tươi tắn của chủ nhân chiếc dế, một bên là gương mặt tái vì lạnh cậu bạn mò điện thoại thuê. |
![]() |
Tiền công đã được trao. Hơn 10 phút mò mẫm dưới nước hồ được trả giá 20K. |
|
Nhận tiền. |
|
Hai cậu nhỏ rúm ró vì cóng. Tớ định kéo họ lại để hỏi chuyện nhưng chưa kịp mở lời thì... "chạy nhanh không họ đổi ý kìa" và hai cậu bạn chạy biến mất! Cạnh bên tớ, cô chủ xinh đẹp đang xót xa "dế" yêu. |
Minh Hiếu