Một cán bộ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của gia đình bạn Hoa sáng 8/12. Ngay trong ngày, Công an tỉnh đã chuyển đơn của gia đình tới Công an thị xã Phúc Yên giải quyết.
Thông tin thêm từ gia đình bạn Hoa cho biết, hai ngày sau khi Hoa tự tử không thành, ông Huân liên tục gửi tin nhắn vào điện thoại của mẹ Hoa xin tha thứ. Tin dài nhất được nhắn lúc 6 giờ 35 ngày 22/11 có nội dung: "Tôi xin quỳ gối trước chị và gia đình, cho tôi xin về những gì đã gây ra. Cho tôi một con đường sống với. Nếu chị báo với nhà trường, tôi chỉ có nước chết. Chị hãy rủ lòng thương và vì cả em Hoa nữa. Tôi xin chị đừng làm ầm ĩ nữa. Tôi xin làm theo những gì chị yêu cầu".
Ngoài ra, ông Huân còn nhắn hai tin nữa vào lúc 7h15 và 10h50 cùng ngày.
Thuê bao di động nhắn những tin trên được ông Ngô Quang Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre - khẳng định là số của ông Huân.
![]() |
Bản cam đoan được gia đình bạn Hoa khẳng định là của ông Huân. Ảnh: DV |
Ngoài ra, ông Huân còn viết một số văn bản khác, trong đó có bản cam đoan với nội dung: "Hôm nay vào hồi 10 giờ (tối) tại nhà bà D.T.T (bà ngoại Hoa). Ngày 20/11/2010 có xảy ra sự việc em Hoa uống thuốc ngủ, gia đình mới biết sự việc giữa tôi và em Hoa. Tôi đã viết các bản tường trình tại nhà bà T, tôi xin nhận tất cả những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho gia đình và bản thân em Hoa. Tôi mong gia đình hãy tha thứ cho tôi và tôi xin hứa sẽ có trách nhiệm tường thuật lại những gì đã gây ra. Tôi xin chịu trách nhiệm trước gia đình và những gì tôi viết ra là hoàn toàn đúng sự thật".
Ở dưới ông Huân có ký và viết rõ họ tên. Mặt sau trang giấy, ông Huân viết thêm: "Tôi đã làm ảnh hưởng và đã quan hệ với trẻ vị thành niên là em H là đã vi phạm về pháp luật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm".
Tuy nhiên, trên một trang báo điện tử khác, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre, ông Ngô Quang Thanh cho biết: “Thầy Huân là giáo viên trẻ, sinh năm 1971, rất có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, có lối sống hòa nhã, đoàn kết với đồng nghiệp. Từ trước tới nay trường tôi chưa hề diễn ra một sự việc nào tương tự. Quan điểm của nhà trường là nếu thầy cô có sai phạm phải xử lí nghiêm. Và nếu em học sinh kia có lỗi thì cũng phải xử lí theo pháp luật”.
Trong lá đơn tường trình mà thầy Thanh cung cấp cho PV, thầy Hiệu phó Nguyễn Văn Huân khẳng định: “Tôi với em Hoa chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường”.
Lá đơn của thầy Huân cũng nói thầy bị dọa đánh, bắt phải nhận đã quan hệ với em Hoa: “Tôi không thừa nhận thì bị một thanh niên ngồi cạnh tên là Dũng (là chú rể của em Hoa) đá vào ngực và bắt tôi phải viết (…). Lúc đó tôi rất lo sợ cho tính mạng của mình nên đã phải viết để được an toàn”.
Sau khi viết xong lá đơn này, thầy Huân nói mình tiếp tục bị ép phải nhận là “tự nguyện” viết và kí vào biên bản. Đến 22h20 ngày 20/11, hai người mới được cho về.
Cảm giác của thầy Thanh khi nghe được tin này là tiếc nuối, xót xa: “Chiều 7/12, khi gặp mặt bà ngoại cháu Hoa, tôi cũng có nói mình thực sự ngạc nhiên, bất ngờ trước sự việc này. Mặc dù kết quả cuối cùng còn phải chờ kết luận của cơ quan công an, nhưng nếu sự việc là đúng thì chúng tôi thực sự lấy làm tiếc, vì thầy Huân là người rất có năng lực".
Thầy Thanh đã nói với cô chủ nhiệm lớp Hoa trực tiếp nắm tình hình, tiếp xúc với Hoa để ổn định tâm lí cho Hoa, để “em tiếp tục tới trường học tập bình thường, không gây sức ép khiến em căng thẳng tâm lí”.
Theo nhà trường, điểm học tập hết năm lớp 10 của Hoa là 6,5, nhưng có môn chưa đạt 6,5 nên xếp loại trung bình. Em có hạnh kiểm khá.
Thông tin đáng chú ý khác từ C., bạn của Hoa cho biết: Bản thân Hoa cũng có thích thầy Huân, giờ ra chơi Hoa và một bạn khác thường xuống phòng của thầy. Thời gian gần đây, Hoa chỉ đi một mình. Cũng theo C., cách đây 3 ngày Hoa lại có ý định uống thuốc tự tử.
Trái ngược với thông tin từ phía gia đình Hoa, việc "Hoa đã có người yêu được 3 năm và sẽ cưới sau khi tốt nghiệp THPT” cũng được C. nói với PV.
Vụ việc đang được Công an thị xã Phúc Yên tiếp tục xác minh, làm rõ.
Song Anh (Tổng hợp)