iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ ba, 12/3/2013, 00:00 (GMT+7)

Thủ môn Brazil giết người tình man rợ

Bruno Fernandes de Souza sát hại người mẫu Eliza Samudio, chặt xác cô thành nhiều mảnh, thậm chí dùng thịt của cô để chăn chó.

q1-280240-1372502642_500x0.jpg

Thủ môn Bruno trong phiên tòa. Ảnh: 7MSport.

Tòa án tại Brazil vừa kết án thủ môn 27 tuổi 22 năm với tội ác man rợ chỉ vì không muốn trả tiền chu cấp nuôi con. Theo Mirror, Bruno không phải là người trực tiếp ra tay giết bạn gái mà bị nghi thuê người làm việc này. Trước tòa, Bruno nức nở khóc và thổ lộ, không lên kế hoạch sát hại Eliza Samudio mà buộc phải "chấp nhận" sự thật này sau khi người bạn thân Luiz Henrique Ramao trả tiền để người ta giết cô.

Bị bắt với Bruno còn có Ramao và 7 người khác, trong đó có vợ Bruno là Dayane, một tình cũ của Bruno, một người họ hàng và cựu sĩ quan cảnh sát Marcos Santos. Nhóm người này bị buộc tội giết người và bắt cóc đứa con trai 4 tháng tuổi của Samudio cuối năm 2009. Ramao thú nhận tội lỗi trong một phiên tòa trước và bị kết án 15 năm tù. Tháng tới, cựu sĩ quan cảnh sát Santos cũng phải hầu tòa.


q2-849228-1372502642_500x0.jpg

Người mẫu xấu số Eliza Samudio. Ảnh: 7MSport.

Các điều tra viên tiết lộ động cơ gây án của thủ môn 27 tuổi là để tránh phải trả tiền nuôi con. Bruno rất hoảng loạn sau khi Samudio dọa sẽ kiện ra tòa buộc anh phải có trách nhiệm với đứa con chung. Khi Santos giết người tình , Bruno không những ngăn cản mà còn đứng nhìn, thậm chí giúp sức chặt xác cô ra thành nhiều mảnh. Một phần thân thể của nạn nhân được đem cho chó nhà Bruno ăn, phần xác còn lại đem chôn.

Đứa con chung 4 tháng tuổi của thủ thành "máu lạnh" và người mẫu bạc mệnh được tìm thấy tại một khu ổ chuột. Các điều tra viên nghi ngờ em bé bị Dayane, vợ Bruno bắt cóc và bỏ lại đây. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, thủ thành người Brazil chính là cha đẻ của bé trai này. Cậu bé hiện được bà ngoại nuôi dưỡng.

q3-957270-1372502642_500x0.jpg

Tương lai đầy hứa hẹn của Bruno sụp đổ sau tội ác man rợ. Ảnh: 7MSport.

Trước khi vướng vào vòng lao lý vì tội ác dã man, Bruno là thủ môn của Flamengo, từng giữ băng đội trưởng khi đội bóng này vô địch Brazil năm 2009. Thủ thành 27 tuổi với tương lai hứa hẹn được thi đấu tại World Cup 2014 tại quê nhà còn được Milan để mắt tới.

Theo Ngôi sao

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn