Thông tin các thí sinh Nữ hoàng trang sức bị ép phải đi tiếp rượu cho khách ở nhà hàng là đề tài được bàn tán xôn xao những ngày qua. Diệu Linh, một trong 2 thí sinh bị loại trước giờ thi cho biết mình quá mệt mỏi vì những điều tiếng của cuộc thi này, thêm nữa những ngày qua Ban tổ chức liên tục gọi điện đề nghị mình bảo mật thông tin về cuộc thi. “Tôi chưa từng thấy chương trình nào nhảm nhí như thế”, Diệu Linh nói ngắn gọn qua điện thoại. Một số thí sinh đạt giải cũng chia sẻ mình không dám phát biểu vì "sợ bị tước danh hiệu, bị kiện vi phạm quy chế hợp đồng".
Anh Kiệt, người quản lý của Diệu Linh và những thí sinh khác như Cao Thái Hà, Trần Thị Hoa khẳng định chuyện thí sinh “đáp lễ” với nhà tài trợ là có thật 100%. “Chuyện thí sinh giao lưu, tiếp chuyện với khách để cảm ơn nhà tài trợ thì tôi không nói, nhưng bắt các em đi mời rượu khách thì có khác gì gái bia ôm đâu. Tôi đã khuyên các em bỏ về trước khi Ban tổ chức làm tổn hại danh dự các em bằng nhiều trò khác nữa”, anh Kiệt nói.
![]() |
Thí sinh Diệu Linh cho biết mình quá mệt mỏi vì phải bỏ nhiều thời gian và công sức để tham gia một cuộc thi nhảm nhí như Nữ hoàng trang sức. |
Trước thông tin thí sinh bị ép đi tiếp rượu, cô Minh Thúy - thành viên Ban tổ chức khẳng định: “Không có chuyện này. Làm sao có chuyện này được". Tuy nhiên, nhiều thí sinh và người nhà đều xác nhận điều này.
Mẫu thuẫn trong phát ngôn giữa Ban tổ chức và thí sinh chưa hết. Hai thí sinh Thái Hà và Diệu Linh cho biết họ xin rút khỏi cuộc thi từ vòng bán kết, nhưng Ban tổ chức năn nỉ họ ở lại vì “các em mà bỏ đi lúc này thì bể chương trình hết cả”. Trước đó, Diệu Linh đã đi bỏ túi ngực để tránh vi phạm quy chế thi, dù ban đầu không che giấu việc mình có “động chạm” dao kéo. Sau đêm bán kết ngày 28/12, Diệu Linh cương quyết bỏ về dù khách sạn không cho lấy CMND. Đồ đạc của Diệu Linh được giao lại cho Thái Hà giữ hộ. Nhưng cuối cùng, Ban tổ chức thông báo Diệu Linh và Hồng Nhung bị loại vì bị phát hiện nâng ngực trong giờ chót.
Theo người quản lý của Thái Hà, sau khi có bài báo “Nữ hoàng Trang sức tố BTC ép thí sinh tiếp khách", một đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi đã gọi điện cho thí sinh Cao Thái Hà nói: “Em có bức xúc gì nói với anh là được rồi”.Vị này khẳng định tiêu chí của cuộc thi không cần tìm người có học vấn cao hay giỏi ứng xử mà chỉ cần có chiều cao và đeo trang sức đẹp. Nhưng "chiều cao thật của Hà đâu phải 1m67, Ban tổ chức cố tình hạ chiều cao của Hà xuống 3 phân, quản lý của Hà đã đến gặp để phản ánh nhưng họ vẫn không chịu sửa. Trong khi đó, có thí sinh chỉ cao 1m62 nhưng lại được nâng lên thành 1m64. Còn chuyện chỉ cần đeo trang sức đẹp là thành "nữ hoàng trang sức" thì các vị ấy chỉ cần kiếm ma nơ canh là được rồi, cần chi tốn kém thi cử làm gì!”, Thái Hà nói.
![]() |
Cao Thái Hà nghĩ mình xứng đáng được nhận nhiều hơn danh hiệu Top 5 và Người trình diễn trang sức đẹp nhất. |
Theo các thí sinh, ban đầu họ nhận lời tham gia cuộc thi này vì những người tổ chức hứa hẹn đây sẽ là sân chơi công bằng, không có chuyện mua bán giải, có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng càng về sau, nhiều thí sinh đã xin rút vì không hài lòng với công tác tổ chức. Lạ lùng hơn là dù đã xin rút có thí sinh vẫn được mời diễn đêm bán kết để “lấp đội hình cho đẹp”. Trong đêm Chung kết, ngoài 2 thí sinh bị loại vì vi phạm quy chế thi, Nguyễn Phạm Bích Trâm, Người đẹp Tài năng của Hoa hậu VN 2010 được đặc cách vào thẳng chung kết cũng tự rút lui khỏi chương trình vào giờ chót.
Thí sinh Thanh Trúc, người đăng quang Nữ hoàng trang sức 2011 được cho là không gây ấn tượng gì trong lòng khán giả lẫn các bạn đồng thi. Những người đồng hành cùng cuộc thi từng chứng kiến cảnh Thanh Trúc lớn tiếng với đạo diễn chương trình và quăng đồ của Nhà thiết kế đưa vì cho rằng chúng... không xứng đáng với mình. Trong phần thi ứng xử của đêm chung kết, Thanh Trúc cũng gây thất vọng khi trả lời ứng xử quá lúng túng. Một khán giả phải hét lên: “Không đẹp, xấu quá!” khi Thanh Trúc lên nhận giải.
Đã đến lúc, những người tổ chức và quản lý các cuộc thi sắc đẹp cần xem xét loại bỏ những cuộc thi "hàng chợ" để người xem không phải mỏi mắt nhặt sạn và chứng kiến những cảnh hậu trường khó coi.
Tường Nhiên