Thủy Tiên đến Huế, bắt đầu chuyến từ thiện từ chiều 13/10. Sau một tuần lội nước, ngồi xuồng máy, đi phát từng món nhu yếu phẩm cho bà con tại Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, cô quyết định về nhà chiều 20/10 để giải quyết công việc tồn đọng.
![]() |
Thủy Tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 20/10. |
Chia sẻ với iOne, Thủy Tiên nói cô kiệt sức chút xíu vì dầm mưa dãi nắng lâu ngày. "Nhưng tôi buộc phải về vì ở nhà còn quá nhiều hợp đồng quảng cáo đã ký kết từ trước. Tôi đi lâu quá nên ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của họ. Tôi phải về tranh thủ làm việc, sắp xếp cho xong mọi việc mới yên tâm trở lại với bà con", cô nói.
Thủy Tiên gặp lại bé Bánh Gạo - con gái cô - sau một tuần vắng nhà. "Hôm nay về nhà, Gạo đưa cho tôi rất nhiều thiệp 20/10 được bạn bè của bé gửi tặng. Các bạn trong lớp của Gạo có xem livestream của tôi. Cô giáo của Gạo cũng mở những video tôi đi từ thiện cho các con xem để hướng dẫn, giáo dục các bé. Tôi rất vui khi nhận được nhiều thiệp và tình cảm của các bé.
Còn anh Công Vinh đã đi trước khi tôi về. Gạo ở nhà một mình với cô phụ việc. Có thể đến lúc chồng về nhà, tôi đã quay lại miền Trung rồi!", cô chia sẻ.
Giọng ca Kiss me cho biết, một tuần ở miền Trung, không ai liên lạc được với cô, kể cả ông xã. "Tôi hiếm khi nghe điện thoại của chồng nhưng anh không giận. Anh ấy lo cho tôi nên cằn nhằn nhiều quá. Anh hỏi thăm sức khỏe tôi liên tục, kêu tôi về ngay. Nói riết tôi không tập trung làm việc được. Tôi bực bội nên làm biếng, không nghe máy nữa", cô kể.
![]() |
Thủy Tiên tiết lộ mới chỉ tiêu vài tỷ đồng trong số 100 tỷ kêu gọi quyên góp. |
Thủy Tiên tiết lộ một tuần ở miền Trung, cô mới chỉ tiêu vài tỷ đồng trong hơn 100 tỷ động nhận được. "Khi lũ rút hết, tôi mới tính hỗ trợ trên diện rộng. Mấy ngày nay lũ còn thì đi được đến đâu hay đến đó. Nhiều chỗ cứu hộ chưa vô kịp, tôi đến chia sẻ với họ, để bà con yên tâm mua đồ đạc dùng đỡ thôi. Còn để chi tiền nhiều thì chưa phải lúc", cô nói.
Nữ ca sĩ quê Kiên Giang nói 1-2 ngày nữa, cô sẽ quay lại miền Trung. "Bé Gạo được tôi hướng dẫn tự lập từ nhỏ. Bé ngủ riêng từ lúc mới sinh ra. Ba mẹ đi đâu là việc của ba mẹ, bé không bao giờ mè nheo. Nên khi tôi nói vài ngày nữa sẽ đi tiếp, bé cảm thấy bình thường vì đã quá quen với việc này.
Công việc của tôi rất nhiều, phải tranh thủ đủ thứ. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung hoàn thành tốt việc từ thiện. Chuyện nghỉ ngơi tôi chưa tính đến. Tôi đang lo miền Trung lũ rút thì lại đến miền Tây quê tôi nữa thôi!", cô nói.
Thủy Tiên cứu trợ bà con tại Quảng Bình. Video: YouTube Thủy Tiên
Đến chiều 20/10, Thủy Tiên thông báo tổng số tiền quyên góp nhận được sau khoảng một tuần kêu gọi là hơn 100 tỷ đồng.
Cầm nhiều tiền trong tay, Thủy Tiên lo lắng vì trách nhiệm khá nặng nề. Tuy nhiên, cô khuyên mọi người nên yên tâm vì tài khoản cô nhận đóng góp chỉ dành cho công việc từ thiện. Mỗi đồng tiền cô nhận đều sẽ được sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ đúng từng trường hợp. Cô gửi lời cảm ơn khán giả trong, ngoài nước đã chung tay hướng về miền Trung.
Hiện, nữ ca sĩ vẫn tiếp nhận thêm quyên góp. Để tránh bị lừa đảo, cô nhấn mạnh mình chỉ dùng một tài khoản duy nhất cho hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ hy vọng trong trường hợp cô cố gắng hết sức nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót, mọi người hãy rộng lượng bỏ qua thay vì chửi bới, đánh giá tiêu cực.
Xem thêm :Vì sao Thủy Tiên có khả năng kêu gọi hàng chục tỷ đồng làm từ thiện?
Thiên Anh