- Tiên có bao giờ ghen với quá khứ cũ của người yêu chưa? Ví dụ: đi truy tìm về Ex của anh ấy chẳng hạn, hoặc hỏi han anh ấy về những cô bạn gái trước đây... bla bla. Đừng nói là Tiên không bao giờ tò mò nhé!
Mình có làm bạn hụt hẫng không khi quả quyết là: Không bao giờ. Lý do: Nếu làm thế là bạn không tôn trọng người yêu. Thử hỏi nếu những chuyện cũ tốt đẹp thì anh ấy bây giờ đâu phải là của bạn? Đã là ký ức buồn thì tốt nhất là đừng khơi gợi lại. Nếu anh ấy chủ động chia sẻ, bạn nên lắng nghe và rút kinh nghiệm cho chính mình. riêng với Tiên, ghen tức là đánh giá thấp chính mình. Sao mình lại phải ghen? Nguyên tắc của Tiên là: người yêu = người bạn yêu thương + người yêu thương bạn, không = vật sở hữu.
- Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh nhà chàng, phản ứng của họ là gì? Bạn có bí quyết gì muốn chia sẻ trong việc chinh phục phụ huynh không?
Bố mẹ anh Vinh đều rất thoáng, rất tôn trọng con cái, nên khá dễ chịu và không khắt khe. Nhưng bao giờ cũng vậy, kinh nghiệm của Tiên là các bậc phụ huynh thường thích những cô gái lễ phép và giỏi giang, ít nhất là khi nhìn vào bạn người ta cảm thấy thật an tâm.
- Tiên và Vinh cũng là một cặp yêu xa. Có bao giờ Tiên nhấc máy lên và hỏi: Anh đang ở với ai? Đang làm gì? Thật không? Sao khó tin quá vậy? (Nói thật lòng nhé!). Theo Tiên, điều gì quan trọng nhất mà các cặp đôi nên "nằm lòng" khi yêu xa?
Trình tự khi Tiên gọi điện cho anh Vinh là: Anh đang làm gì? Ở đâu? Còn tuyệt nhiên không có vế nghi vấn phía sau. Tiên hỏi vì quan tâm thôi. Tiên có một lời khuyên cho phe chúng ta: con trai mà đã muốn nói dối thì không cách nào bạn tìm ra được. Cho nên điều duy nhất là phải tin vào cảm giác của chính mình và đừng tạo áp lực cho cả hai.
- Đặt tình huống nhé: Công việc của hai bạn đang cực kỳ bận rộn, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp một ngày đi chơi với nhau. Nhưng đúng vào giờ chót, anh chàng lại bảo hội chiến hữu muốn triệu tập gấp có việc quan trọng. Chàng đành hủy hẹn với bạn và rất tiếc cũng không thể cho bạn theo cùng. Bạn có ghét hội bạn của anh chàng không? Và nghĩ rằng: Anh ấy lúc nào cũng chỉ có bạn và bạn, còn mình chả là cái gì?
Chắc chắn là anh Vinh sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng đang là giả thiết mà đúng không? Nếu là Tiên thì Tiên không ghét hội bạn của chàng và cũng chẳng nghĩ anh ấy thế này thế nọ mà sẽ chọn cách: chia tay. Tiên có thể thoáng trong nhiều chuyện nhưng vẫn có một số điều khoản cấm kị. Một khi anh chàng đã phạm phải những điều này thì chứng tỏ anh ra không còn xứng đáng với tình yêu của bạn nữa.
- Vấn đề tài chính trong tình yêu được Tiên xử lý ra sao? Tiền ai nấy tiêu, rạch ròi về tài chính hay qua loa đại khái, sao cũng được?
Tiên và anhVinh hoàn toàn độc lập về tài chính. Vì mỗi người đều có công việc và sự nghiệp riêng. Nhưng con gái khi yêu mà, ai chẳng thích được người yêu tặng cho những món quà mình thích và ngược lại, được tự tay chọn quà cho chàng. Ngoài chuyện quà cáp ra thì đúng là tiền ai nấy tiêu. Tuy nhiên, khi Tiên có những dự án kinh doanh, hay anh ấy có việc quan trọng thì lúc nào hai đứa cũng bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng.
- Món quà đáng nhớ nhất mà Tiên từng được nhận từ anh Vinh là gì? Và ngược lại?
Một bó hoa hồng thật to kèm với một tấm thiếp tự tay anh ấy chọn và ghi 3 chữ "Anh yêu em". Tiên nhận được vào buổi sáng sớm lúc đang lưu diễn ở xa và cô nhân viên khách sạn mang đến. Và mình rất thích những hình xăm nên anh ấy cũng xăm một cái trên cánh tay đó.
- Người ta thường nói khi hai con người gặp nhau và yêu nhau cũng giống như hai vòng tròn đang dần "chịu khuyết" vì nhau. Tiên đã khuyết vì Vinh bao giờ chưa?
Câu này nghe cũng hay đó. Nói chung trước đây Tiên là một cô gái khá cứng đầu và khó tính, ít khi nghĩ đến những điều lãng mạn. Nhưng từ khi gặp anh ấy, được anh ấy dành những gì lãng mạn nhất cho mình thì mình cũng bắt đầu... sến theo. Có lúc Tiên hỏi: Sao anh sến quá vậy? Nhưng thực sự lúc đó trong lòng mình cảm thấy rất có ý nghĩa.
Cảm ơn Thủy Tiên vì cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc tình cảm của Thủy Tiên và Công Vinh ngày càng sâu đậm.
Theo 2!