Em dân Xây Dựng, ế nên em mới phải mua một con mèo Anh lông dài để nuôi, thực ra thì em thích con mèo Anh lông ngắn hơn nhưng sinh viên không có tiền nên mua mỗi con Anh lông dài nuôi. Nhiệm vụ của em hàng ngày ngoài việc ăn và học tại trường thì còn cho mèo ăn, bế ẵm nghịch ngợm con mèo rồi đến giờ đi đổ phân mèo. Cách phòng trọ em khoảng 3 phòng có một phòng 2 bạn nữ, nhìn cũng xinh lắm, mà học Kinh tế. Em cũng không quen vì một là mới chuyển đến, 2 là gái xinh còn học Kinh tế thì có người yêu rồi chứ chắc gì đến lượt mình. Em có cái thói quen là mỗi lần đi đổ rác hay đổ phân mèo thấy phòng nào còn rác thì gom vứt đi một thể, không người ta quên mất ấy. Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, em đi đổ rác + phân mèo, em đi qua thấy phòng đó cũng để một túi rác bên cạnh, em tiện tay cầm đi đổ thì đúng lúc em ấy ra.
- Anh làm gì vậy?
- Anh đi đổ phân mèo tiện thấy phòng em chắc cũng cần vứt rác nên anh nhặt tiện tay luôn.
- Ui anh nuôi mèo á. Có phải con mèo xám xám không ạ?
- À đúng rồi em, mèo của anh đấy.
- Eo ơi đáng yêu chết, anh cho em xem ảnh nó được không ạ?
Em mới bỏ túi rác xuống, rút điện thoại ra rồi cho em ấy xem, em ấy cứ xem xong vừa cười vừa vuốt vuốt ảnh... Xem một lúc em bảo:
- Em cho anh xin cái điện thoại để anh đi đổ rác được không?
- Dạ được ạ, mà anh cho em chơi với mèo của anh đi.
- Ừm được, tí qua phòng anh cho chơi cùng.
Nói xong cái em tưởng qua phòng em, hóa ra em ấy đi theo em để đổ rác, xong đi theo em về phòng luôn... em hỏi:
- Sao em đi theo anh đổ phân mèo làm gì, anh bảo tí qua phòng anh luôn mà?
- Dạ em thích thế.
Qua phòng em thì cũng chơi với con mèo của em được khoảng 20 phút xong phải về làm cơm hay sao, trước khi về còn bảo là:
- Anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ, hôm nào em đi học về nhắn tin anh có nhà cho em bế mèo với.
- À ok em.
Từ hôm cho số điện thoại, em với em ấy nói chuyện với nhau cũng nhiều, em ấy thi thoảng qua chơi với mèo, có đồ ăn gì là mang qua cho cả chủ cả mèo, mà hình như mèo là chính, đi đổ phân mèo cũng bế con mèo chạy theo em cho vui. Nhưng qua một thời gian nói chuyện thấy 2 đứa cũng hợp, tự dưng hôm đó cũng như bao hôm khác nhưng lần này lại nghịch con mèo xong bảo:
- Anh nuôi mèo thôi à? Sao anh không nuôi thêm gì nữa cho vui?
- Theo em thì nuôi gì?
- Nuôi em này, chăm mèo xong chăm em luôn.
- Là sao?
- Trời ơi nói thế mà không hiểu à...
Xong chạy biến mất, lúc sau thấy tin nhắn "Là làm người yêu em đó, thế mà không hiểu"...
Đến giờ yêu nhau được hơn 4 tháng rồi anh em à. Nhiều khi không nghĩ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau từ cái bọc phân mèo như vậy.
Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây