Tâm sự của một cô gái trẻ về việc phát hiện bị người yêu "sắm sừng", đăng trên một fanpage Confession gây chú ý. Nội dung như sau:
Chuyện sẽ không có gì nếu em không rủ một bạn trường em vào chung cư của mình ở. Một sinh viên năm nhất mới bước chân vào đại học như em đã vớ ngay phải quả bạn cực phẩm và một một cặp sừng dài vài mét.
Em và bạn nữ ấy học chung trường, ban đầu học chung một lớp, sau do chọn đặc thù ngành nên tách ra, em vẫn cho bạn ấy ở với em rất bình thường. Cho đến một ngày người yêu em đến nhà chơi và em phải đi mua một ít đồ ăn cho mọi người ăn trưa luôn.
Vừa xuống bãi đỗ xe, em phát hiện quên mang theo ví nên quay lên nhà lấy. Nhưng khi mở cửa ra, em thấy cảnh rất hãi hùng: Người yêu và bạn em đang hôn nhau. Lúc ấy em thật sự rất sốc và đã chia tay bạn trai ấy.
Sau chuyện đấy em nghĩ mình và bạn nữ đó không thể ở chung nữa nên đề nghị bạn ấy chuyển nhà. Thế nhưng, em cứ cảm thấy bạn ấy không thích chuyển đi, viện nhiều lý do này nọ. Em thấy rất khó chịu nên hơn tháng nay đã về nhà bố mẹ ở, muốn cho bạn ấy thời gian tìm phòng và đôi bên cũng không phải khó xử.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bây giờ em mới biết bạn ấy còn đi nói xấu em khắp nơi, rằng em rất xấu tính, hay chèn ép. Mọi người xung quanh em ai cũng bảo bạn ấy dễ thương, đáng yêu nên "cậu đừng làm khó cậu ấy quá". Lúc ấy em uất ức thật sự luôn ạ. Đã thế, đến trường bạn ấy cứ kè kè theo em vào những lúc nghỉ giải lao, cứ đến lớp em chơi hoài trong khi em với bạn ấy xem như hết tình rồi mà...
Đây là đôi lời tâm sự của em, cảm ơn mọi người đã đọc. Bạn ơi, nếu bạn có đọc được cái này, làm ơn chuyển nhà giúp mình với. Xem như bạn hãy giữ chút tự trọng còn lại đi. Mình cảm ơn!"
Ngoài việc chia sẻ câu chuyện, cô gái còn đăng tải các đoạn chat với "trà xanh". Thay vì ngại ngùng, cô bạn cùng phòng liên tục đổ lỗi cho người con trai kia cố gắng tán tỉnh mình. Thậm chí, tiểu tam này còn gây tức đến mức thản thiên nhắn tin nhờ vả như không có chuyện gì: "Cậu ơi, khi nào cậu lên lại á? Cậu đem hải sản lên ăn đi. Tự nhiên tớ thèm ghê".
Lúc đầu trà xanh nhận lỗi là của mình nhưng về sau lại bảo: "Tao biết mày rất tức giận nhưng đó không phải lỗi của tao đâu. Thật đấy! Do anh Huy quyến rũ tao nên lâu dần tao cũng có tình cảm thôi".
Không ít người để lại bình luận phẫn nộ thay cho cô gái:
- "Bạn kia hiền quá, tử tế quá nó bắc ghế nó leo lên đầu ngồi. Phải mình mà gặp nó chắc táng cho không trượt phát nào, nói tử tế không được thì mình dùng vũ lực, đã trơ trẽn lại còn cái tật ngứa mồm nói xấu sau lưng. Đáng lên án mọi người ạ".
- "Chủ thớt phải cho nick Facebook bạn gái kia để bọn em còn biết mà né, nhỡ đâu tìm người chung trọ chết"
- "Phải mình ngay giây phút ấy mình đã quăng hết đồ của nhỏ đó ra ngoài rồi, ở đó mà 1 tháng hay 2 tháng. Rồ người".
- "Sao cậu hiền thế? Gặp mình thì thả lầu nó cho nhanh, chẳng hơi đâu đôi co với cái loại như thế. Nhà cậu, việc gì phải dọn về nhà bố mẹ ở. Hiền cũng hiền vừa thôi, hiền thế chúng nó leo lên đầu ngồi đấy. Mình đọc mà tức cái sự hiền lành, tử tế của cậu luôn. Chỉ nên tử tế với người xứng đáng thôi. Còn cái thứ đấy cậu chỉ việc nói một là mày dọn đi trong hôm nay, hai là tao sẽ thả rơi tự do đồ đạc xuống dưới ngay bây giờ... Vừa thương vừa tức thay cậu".
Nghe Podcast: 'Này! Biết gì chưa': 'Cô trà xanh thích ăn hải sản' khiến dân mạng kháo chuyện rộn ràng
Chihiro