Chẳng cần người nhan sắc, chỉ cần người một lòng; chẳng cần người giàu sang, vì hai ta cùng tiến; chẳng cần người suy tư, bởi có mình đây rồi.
Sau ngần ấy năm cố gắng, ba mươi lăm tuổi đầu và giật mình nhìn lại, mình vẫn lẻ bóng.
Anh có tâm hồn ăn uống lắm nha, chỉ tiếc là không có ai đi cùng.
Tôi 32 tuổi, độc thân, vẫn đi tìm chữ duyên. Ở tuổi này, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, không còn bay bổng như hồi đôi mươi.
Anh sinh năm 1994, quê ở Phú Yên, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài tại Sài Gòn, thu nhập khá ổn định.
Có em rồi tôi sẽ muốn về nhà nhiều hơn, ít nhất cùng nhau ăn cơm và sẻ chia nhiều điều.
27 tuổi cũng chưa phải là già em nhỉ, mà cũng chẳng còn trẻ quá để làm bạn với cô đơn.
Anh tự nhận thấy mình là người sống tình cảm, hướng nội, thích chơi đá bóng và đọc sách.
Mọi người nghĩ anh vẫn ổn nhưng mọi người đâu biết rằng hiện tại anh mệt mỏi, cô đơn, cần được ai đó quan tâm và chia sẻ mọi thứ.
Gia đình mình nề nếp, mình thích và sống tự lập từ nhỏ. Mình thích kinh doanh và hiện làm về kinh doanh mảng dược phẩm.
Khi rảnh anh có thể phụ em làm việc nhà hoặc nấu ăn cùng, cùng chơi thể thao, tập gym hay đi dạo...
Anh sinh ra tại nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng và đặc biệt là có rất là nhiều hải sản.
Cuộc sống của anh hiện tại gắn liền với những giờ làm việc trên công ty và những chuyến du lịch khám phá mỗi khi rảnh rỗi.
Tính anh cũng bình thường, là người của gia đình, nấu ăn cũng tạm, không hút thuốc, tuy hơi nóng tính nhưng không đến mức vũ phu.
Tình yêu chân thành làm cho anh luôn luôn hướng về hai chữ gia đình, nhưng duyên chưa đến thì nhiều lúc có muốn cũng không được.
Anh được mọi người nhận xét là người dễ gần, hòa đồng, thân thiện và là mẫu người hiện đại nhưng cũng khá truyền thống.
Thỉnh thoảng mình coi sách, thường là truyện vừa, truyện ngắn hơn là tiểu thuyết, chủ yếu về cuộc sống con người Việt Nam đó đây.
Mình thuộc thế hệ cuối 8x, công việc của mình bình thường, thu nhập đủ sống và lo được nhu cầu cuộc sống hiện tại.
Mình là con người sống vì gia đình, luôn suy nghĩ cho người khác trước rồi mới suy nghĩ cho mình.
Tôi mong rằng cô gái đó không cần đẹp nhưng phải hài hòa về khuôn mặt; có kiến thức tốt về xã hội.