Hành trình 'Zoom in' phố cổ Hà Nội:
|
Trong hành trình 'Zoom in' phố cổ, ngoài My và Kòi - 2 tour guide "xịn" đã khá quen thuộc của chúng mình, chúng tớ còn lôi kéo được nhiều bạn trẻ tham gia cùng. Và hôm nay, chúng ta sẽ trở về phố cổ với 2 cô nàng mới toe, xin giới thiệu bạn Linh Veronica và bạn Giang cún.
Khởi động tại phố Hàng Vải
Từ sáng sớm, Linh và Giang đã tập kết ở Hàng Vải. Hà Nội những ngày thu trong vắt có nắng sớm mai và cả những cơn gió hanh hao càng khiến lòng người thêm náo nức trong cuộc hành trình khám phá cội nguồn. Mới nghe tên phố thôi hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay chắc ngày xưa phố này phải bán vải đúng không nào. Thời Pháp thuộc, Hàng Vải chuyên bán những mảnh vải nhuộm nâu chủ yếu được các bà các mẹ dùng để may quần áo. Sau này tên gọi Hàng Vải vẫn còn được giữ lại nhưng phố thì không còn bán vải nữa. Còn bây giờ nếu đi qua đây, bạn sẽ thấy phố chỉ chuyên bán tre, nứa. Có vẻ như chẳng liên quan gì đúng không! Hehe.
![]() |
Những thanh nứa dài, những chiếc thang tre được dựng san sát cạnh nhau tạo thành một hình ảnh rất lạ mắt và độc đáo. Thế nên con phố này là địa điểm ưa thích để các bạn người mẫu teen và các đôi cô dâu chú rể đến đây pose ảnh đấy.
|
Có bạn thường xuyên đi qua đây còn kể với iOne rằng ở ngã tư giao với Hàng Gà có một chú mèo con rất đáng yêu suốt ngày ngồi ở gốc cây nghịch ngợm. Lần nào bạn ấy đi qua cũng phải dừng lại để chơi đùa và vuốt ve chú mèo nhỏ. Cũng là một điểm đặc biệt và dễ thương của con phố này đúng không nào. Một ngày mùa thu nắng lấp lánh, bạn hãy ghé qua phố Hàng Vải, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm đi ở con phố nắng đẹp này nhé.
|
Điểm tâm bằng phở Bát Đàn
Từ Hàng Vải chúng mình chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa là sẽ đến phố Bát Đàn. Con phố nhỏ yên bình này ngày xưa vốn được nhắc đến với những cửa hàng bán đồ gốm sứ gia dụng như bát đĩa, ấm chén, chum vại.. Ngày nay như nhiều phố cổ khác, Bát Đàn cũng không còn duy trì được nghề cũ nữa.
Điều còn sót lại nơi đây là những ngôi nhà rất cổ, những góc phố rất cũ đặc trưng của 36 phố phường Hà Nội. Giờ nhắc đến Bát Đàn thì phải nhắc đến phở! Con phố này giờ đã trở thành một trong những phố có nhiều hàng phở nhất trong các phố ở Hà Nội rồi. Nhưng chỉ có hàng phở nằm ở số 49 phố này là tấp nập nhất. Và mọi người vẫn hay nhắc đến nó với cái tên: Phở Bát Đàn.
|
Xếp hàng như thời bao cấp, đông nghịt từ sáng sớm tới tận tối khuya - đó là cảnh các bạn có thể thấy bất cứ khi nào đi qua hàng phở thơm phức này. Rất nhiều bạn đã thưởng thức phở ở đây và thành tín đồ trung thành tại đây. Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến phở. Nếu bạn ở xa thì nhất định lần nào ghé thăm Hà Nội cũng phải nếm thử cái món mà "... Mùa nắng, ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt qua lưng, thấy như giời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi tái nhợt chợt thắm tươi lại".
|
Ăn phở Bát Đàn có mấy cái thú, phở ngon, thịt bò thái tươi rói, thơm ngậy, nước dùng ngọt vị xương hầm, đúng kiểu phở Hà Nội truyền thống; nhưng đặc biệt nhất có lẽ là thực khách đến đây phải xếp hàng và trả tiền trước rồi phải tự tay bê bát phở nóng bỏng về chỗ ngồi. Thế thì quán phở Gia Truyền này có gì đặc biệt mà cứ lôi người ta đến đây xếp hàng? Hãy cứ đến đây đi, bạn sẽ biết câu trả lời thôi mà. Hồn cốt của ấm thực Hà Thành một phần được gói trọn trong tô phở này đấy, bạn có tin không!
Phố nào "ngon" nhất Hà Thành?
Không có câu trả lời nào khác ngoài phố Chả Cá - món ăn nổi tiếng nhất Hà Nội.
Các bạn biết không, Chả cá Lã Vọng của gia đình họ Đoàn từ lâu đã trở thành thứ đặc sản riêng có của đất kinh kỳ kẻ chợ khiến ai đi xa cũng phải nhớ về. Món ăn đó đã đi vào sách, báo, đặc biệt là cuốn sách "Mười nơi nên biết trước khi chết" - một cuốn sách về du lịch nổi tiếng ở Mỹ. Cửa hàng số 14 Chả Cá này đã trải qua hơn 100 năm với năm đời tiếp nối phát triển. Đó là nơi người ta vẫn tụ họp nhau trong những bàn ăn thơm lừng để nhâm nhi chén rượu nếp với miếng chả cá lăng, ngọn rau thìa là, kèm với mắm tôm hay nước chấm chua cay… Người đương thời truyền tai nhau hai tiếng 'chả cá' để nói về phố Hàng Sơn (tên cũ của phố Chả Cá) và lâu dần nó trở thành tên phố từ lúc nào chẳng biết.
|
Cùng với nhiều thay đổi của Thủ đô, phố Chả cá cũng khác xưa nhiều lắm. Đầu phố, đoạn giao với Hàng Mã là dãy hàng bán đồ chơi trẻ em không lúc nào vắng khách. Chếch chếch bên này đường, cửa hàng bán đồ phụ kiện tuy mới mở vài tháng gần đây nhưng khách hàng ra vào nườm nượp. Từ chun buộc tóc, khuyên tai, bờm, kính... đến những chiếc đèn đủ kiểu dáng, màu sáng tỏa mùi tinh dầu thơm ngát. Teen Hà thành thường đến đây chọn mua quà tặng cho bạn bè, người thân mỗi dịp đặc biệt.
Đoạn sau của phố lại là một "gương mặt" hoàn toàn khác. Không còn kiểu kiến trúc cổ, những dãy nhà kiến trúc hiện đại, chăng đèn màu rực rỡ là địa chỉ mua sắm của những cô nàng yêu thích thời trang. Teen chúng mình hẳn cũng chẳng xa lại gì với cái tên thời trang "4teen chả cá", đúng không nào?
Giang đã may mắn ghi lại được thời điểm chuyển giao từ ngày sang tối ở con phố nghìn năm tuổi này. Mời bạn đón xem nhé!
Linh Linh - Random