Mọi người thường bảo tôi cá tính thế này nên yêu người nước ngoài hoặc từng đi du học.
Tôi hơn 30 tuổi, đang tìm hiểu hai người trên 40 tuổi, đều đẹp trai phong độ, sự nghiệp tốt, công việc rất bận và hoàn toàn độc thân.
Giáng sinh sắp tới rồi, mình sưởi ấm trái tim thôi. Đã hai mùa Covid phải "work from home" khiến cho những người độc thân không có cơ hội để gặp gỡ.
Em không quan tâm quá khứ của anh nhưng nếu đã chọn nhau thì mong anh đừng so sánh em với người cũ; khi so sánh em sẽ buồn vì tổn thương.
Em là ai, ở đâu, làm nghề gì đối với anh không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có thể hiểu nhau, thông cảm, sẻ chia, quan tâm và lắng nghe đối phương.
Anh tốt nghiệp đại học, gia đình cơ bản, nhà ở Hà Nội, FA chính hiệu. Thu nhập anh đủ để nuôi gia đình ở thành phố này.
Người ta làm gì cũng xem "phong thủy"; còn với em phong thủy nằm ở cái tâm, cái đức mà mình tạo ra nên em nuôi dưỡng và đề cao nhất là hai cái này.
Thi sĩ Xuân Diệu từng nói: "Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào", có lẽ sắp đúng đối với anh rồi, em ở đâu lên tiếng anh biết nhé.
Em cao 1m65, vóc dáng cân đối, được nhận xét có khuôn mặt xinh, nụ cười tươi làm mọi người muốn cười theo khi em cười.
Chào em, người mà anh hy vọng có thể nên duyên. Anh 37 tuổi, cao 1m68, nặng 58 kg, sinh ra ở vùng đất Sơn La, sống và làm việc tại quê nhà.
Anh là chàng trai kỹ thuật, đôi khi không được lãng mạn, có điều anh sống rất có trách nhiệm với những việc mình làm, chịu trách nhiệm với hành động đó.
Anh có thể chơi vài môn thể thao, thích đi dạo bộ về đêm trên biển, thích du lịch và đi phượt. Em có muốn đi cùng anh không?