1. Xuân này con không về
Trời ơi lại tăng giá nữa rồi, tết này làm sao mà về quê ăn tết được đây. Đi làm thì không thấy công ty tăng lương gì hết.
Mẹ ơi xuân này con không về. Vé máy bay mà tăng thì vé tàu và ôtô cũng tăng theo. (Giá vé máy bay đồng loạt tăng từ 15-10)
Ngocthoan
2. Không cần tăng lương mà nên giảm giá xăng
Đâu cần tăng lương, chỉ cần giảm giá xăng, giá điện, giá nước, giảm học phí giảm giá ga, giảm giá nước... là đủ sống mà. (Khó tăng lương trong năm 2013)
Mr Blue
3. Sở Khanh chưa chắc là đàn ông
Thế mới bảo Sở Khanh chưa chắc 100% là tên của đàn ông. (Chiêu bắt cá nhiều tay của các cô gái)
FatE
4. VFF không biết khai thác sân Mỹ Đình
Mỹ Đình tuy là sân vận động quốc gia, nhưng nó hoạt động tự sinh tự sống độc lập. Ở các nước khác cũng vậy, phải có thu thì mới có tiền để bảo quản và nâng cấp được, như mặt sân cỏ vừa nâng cấp, nếu không có tiền thì lấy đâu ra.
VFF là một tổ chức thì ban quản lý sân cũng là một tổ chức thôi, cái kém ở đây là VFF không biết khai thác trận đấu để kiếm tiền như là truyền hình hay là quảng cáo. (VFF mâu thuẫn với sân Mỹ Đình vì tiền)
Tam Ho
5. Lái xe tải "tức nước vỡ bờ" lao vào cảnh sát?
Cũng cần xem lại mấy anh cảnh sát vì hay bắt khó cánh lái xe quá nên mới có hiện tượng tức nước vỡ bờ chăng? (Xe tải lao thẳng vào xe cảnh sát giao thông)
Công Công
6. Đi học là phải bỏ tiền mua chữ
Thuận mua vừa bán mà. Đi học hiện nay thực chất là bỏ tiền mua chữ cho con. Hàng nào ngon thì giá cao, thế thôi, thắc mắc làm gì.
Hiện có 2 nghề từng được gọi là "thầy" đang bị chửi nhiều nhất: thứ nhất là thầy giáo, thứ hai là thầy thuốc.
Bên mình sống bao cấp quen rồi, giờ mới đóng tí tiền đã kêu trời. Phải biết rằng, y tế và giáo dục là lãnh vực tốn tiền nhất ở các nước tư bản phát triển. Từ từ rồi mình cũng sẽ được như họ thôi. (Học sinh phải đóng tiền quà tết thầy cô)
Ngoc Hai
7. Mong cô giáo "canh gà Thọ Xương" vượt qua cú sốc
Cô Thủy mến, việc sai sót thì không ai không mắc phải trong đời. Điều quan trọng là chúng ta luôn cố gắng nỗ lực hoàn thiện mình để phục vụ tốt hơn. Cứ một lần vấy bẩn, một lần chặt tay thì... tay đâu mà dùng?
Tôi tin rằng sau lần rút kinh nghiệm này, cô sẽ dạy tốt hơn. Nếu cô bỏ nghề thì đã lãng phí ngân sách nhà nước đã đào tạo cô. Mong cô mau vượt qua cú sốc này và công tác tốt hơn, có thể là ở trường này hoặc là trường khác. Thân ái. ('Cô giáo đã sai sót' trong vụ canh gà Thọ Xương)
Trương Thị Hoa
8. Bán nhà như bán hàng 'đa cấp'
Ở Việt Nam bây giờ, thị trường bất động sản giống như là kiểu bán hàng đa cấp. Người ta đồn thổi và tự ''động viên" nhau về giá nhà đất. Đến khi mọi người nhận ra là mình tự lừa mình thì đã quá muộn.
Đáng đời cho những ai muốn kiếm tiền mà không phải bỏ công sức của mình. (Nếm trái đắng vì căn hộ suất ngoại giao)
Đỗ Ngọc Ý
9. Gay mà lấy vợ là ích kỷ
Thật nực cười khi ai đó cố gắng khuyên một người là đồng tính lấy vợ, hoặc lấy chồng, vì bản thân họ không hiểu biết gì người đồng tính cả.
Bạn hãy cố gắng sống thật với mình, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm người khác đau khổ. Thà nói thật, nhưng bạn được sống thoải mái, dẫu cho người đời có nói gì về bạn, nhưng rồi ngày mai đây, họ có còn sức để nói về điều ấy nữa không?
Nếu bạn chọn lấy vợ, bạn nghĩ rằng, bạn sẽ được yên ổn ư? Nỗi sợ hãi luôn giằng xé con người bạn, mãi mãi là người sống giả dối. Liệu như thế có đáng không?
Tuy nhiên, có một phần không nhỏ trong xã hội này, vì sự ích kỉ của bản thân, đã chọn cách lấy vợ để che mắt mọi người, để rồi sau này dù sống chung với người mà mình gọi là vợ, nhưng vẫn hàng ngày tìm kiếm dục vọng bản thân với người tình đồng giới. Bạn nên nhớ rằng, bạn không cô độc, có rất nhiều người giống bạn. Bản thân tôi cũng là 1 phần trong số ấy. (Gay có nên lập gia đình)
Duy Thanh
10. Hà Nội chật chội vẫn hay
Ở Hà Nội mà thất nghiệp, khó xin việc, thì ở tỉnh lẻ càng thất nghiệp hơn. Phần lớn các khu công nghiệp ở các tỉnh đều trong tình trạng sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất. Các cơ quan nhà nước thì đâu đến lượt con "sãi" như các bạn. Nói là tuyển công chức cho nó công bằng vậy thôi, nhưng thực tế thì đâu vào đấy cả. Vậy thì các bạn sinh viên ra trường không ở Hà Nội thì ở đâu? Chẳng lẽ về quê nằm chờ người ta gọi đi làm chắc?
Thôi thì dù thất nghiệp, nhưng quan điểm của tôi là "Hà Nội chật chội vẫn hay" các bạn ạ. (Ở Hà Nội thất nghiệp là chuyện thường)
Vuvantinh
Vũ Vy tổng hợp