Tôi làm về lĩnh vực tin học. Hồi mới ra trường tôi chỉ nghĩ là làm sao xin vào công ty thật lớn với mức lương cao và có một vị trí trong công ty.
Tôi còn mong ước mình sẽ viết một phần mềm gì đó để giành một giải thưởng quốc gia. Rồi tất cả những mục tiêu đó tôi đều làm được. Năm 26 tuổi, xét về góc độ chuyên môn có thể nói tôi thuộc hàng giỏi ở Việt Nam.
Sau đó tôi bắt đầu mở công ty riêng. Nhưng khi mở công ty tôi mới thấy nó khác xa hoàn toàn với những gì mình nghĩ, để một công ty thành công không phải chỉ giỏi chuyên môn kỹ thuật là đủ.
Nếu làm về kỹ thuật, cho dù khó đến đâu tôi chỉ cần chăm chú nghiên cứu tìm tòi là có thể giải quyết được, nhưng những khó khăn trong việc quản lý một công ty tôi không giải quyết được. Thế là công ty tôi mở ra chỉ được 1 năm phải đóng cửa. Số tiền tích lũy khi tôi làm công cũng như tiền của bố mẹ cho mở công ty cũng tiêu tan.
Giờ đây tôi thành con nợ. Ảnh minh họa: Internet |
Sau thất bại lần đầu tôi lại tiếp tục mở công ty. Lần thứ hai này tôi đã trang bị đầy đủ những kiến thức về kinh doanh. Vậy mà đến nay, sau 2 năm, công ty tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa, có tháng còn phải nợ lương nhân viên và giờ tôi thành con nợ.
Trong khi đó bạn bè tôi vẫn đi làm công và có được mức lương mơ ước của nhiều người. Nhìn họ đôi khi tôi cảm thấy, biết vậy cứ đi làm công ăn lương thì khỏe biết mấy.
>> Xem thêm: Tăng lương lên 15 triệu vì trung thành với công ty
Chia sẻ bài viết của bạn về thu nhập, lương bồng tại đây