Đọc qua nhiều bài phân tích, ý kiến bình luận về giàu nghèo của các bạn qua bài viết Xài iPhone, iPad nhưng túi không có đủ 100 ngàn , tôi cảm thấy nhiều bạn có cách nhìn quá chủ quan và phiến diện.
Mỗi người có những quan điểm của riêng mình, tôi không có ý tranh cãi với các bạn. Ở đây, tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình, đại diện cho những người mà nhiều bạn đã chỉ trích.
Tôi tuy còn trẻ, dưới 30 tuổi, nhưng đôi lúc có những thú vui của một ông lão. Có dạo tôi mua rất nhiều cây cảnh, phong lan,… treo khắp vườn nhà.
Mẹ vợ tôi thấy thế bảo khéo với mẹ tôi, đại ý là tôi nên dành thời gian nghiên cứu làm cái gì kiếm tiền chứ chơi cái này tốn kém, lại có ăn uống gì được đâu.
Tôi cho rằng cuộc sống vốn là một chuỗi trò chơi đánh đổi. Ở đó, khi bạn quyết định chọn cái này thì phải đánh mất cái kia và ngược lại. Cái quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa.
Con người sống cần biết dung hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa chi tiêu và tiết kiệm, giữa khao khát và đáp ứng, giữa thỏa mãn nhất thời và dè xẻn để tồn tại lâu dài.
Và việc dung hòa như thế nào cho phù hợp, cái đó không ai giống ai, chỉ có thể tùy hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện của mình, người trong cuộc tự quyết định (và dĩ nhiên, phải chấp nhận hậu quả do nó gây ra).
Khi chơi cây cảnh, tôi cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Những đóa hoa kiêu sa với hương thơm ngào ngạt làm tôi thấy thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi ở Sài Thành ồn ào và bụi bặm này.
Ngay cả việc cầm dây nước tưới cây cũng làm lòng tôi nhẹ nhàng. Nếu không có nó, cuộc sống của tôi thật nhàm chán, và sáng mai, tôi sẽ mang theo sự nhàm chán đó đi làm, gắn nó vào công việc.
Ở hoàn cảnh của tôi, tôi cho rằng mình rất an toàn về tài chính trong trung và dài hạn khi có những thú vui đó. Tôi không đưa ra bình luận nào về việc của tôi. Tôi nhường quyền đánh giá lại cho các bạn. Tôi có nên tiếp tục hay bỏ thói quen chơi hoa tốn kém đó?
Có một bài của bạn nào đó viết, người giàu là phải thế này, người giàu là phải thế nọ. Có một bạn bình luận rằng, hóa ra người giàu lúc nào cũng chạy theo đồng tiền, còn người nghèo thì biết chi tiêu thỏa mãn cho mình?
Tối đến chạy quanh thành phố, tôi thấy các quán cà phê, karaoke, ăn uống, nhậu nhẹt tấp nập khách. Nếu như theo quan điểm của bạn, liệu người giàu mỗi lần đi cà phê (chẳng hạn) đều phải vì mục đích kiếm tiền?
Còn bạn bè lâu năm không gặp rủ ra quán nhậu vui vẻ là vô ích, mất thời gian và tốn tiền, để đó để làm từ thiện hoặc đầu tư sinh lợi thì tốt hơn?
Nếu đúng vậy, tôi thấy các bạn giống trưởng giả keo kiệt học làm sang trong một tác phẩm của nhà văn người Pháp nào đấy thì đúng hơn. (dĩ nhiên tôi không cổ vũ cho việc quá đà vào cà phê, karaoke, nhậu nhẹt,… vì cái gì quá cũng không tốt).
Vậy nên, mong các bạn hãy có những cái nhìn khách quan với những người đang dùng siêu xe, túi xách hiệu, điện thoại đắt tiền, hay những chiếc iPad bằng mấy tháng lương của họ.
Nếu họ có nhu cầu thỏa mãn và những sản phẩm đó có mức độ hữu dụng cao với họ, thì đừng chỉ trích việc mua sắm của họ. Vì đó là tiền của họ tạo ra sau bao ngày cực nhọc, và họ có quyền dùng nó để thõa mãn phần nào những khó khăn trong công việc.
Bản thân tôi, một người làm ngành công nghệ thông tin, không tin có nhiều người mua iPhone, iPad cả chục triệu chỉ để khoe khoang chứ thực tế không hữu dụng gì hơn chiếc Nokia 1200.
Tôi tin họ biết dùng nó để chụp ảnh, ghi chú, quản lý lịch làm việc cá nhân, chia sẻ dữ liệu, soạn văn bản, gởi email phục vụ công việc, cũng như xem tin tức, nghe nhạc, giải trí, chơi game phục vụ cá nhân... một cách nhanh chóng và di động.
Họ là những người làm công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, bác sĩ,... Và họ thật thông minh khi chọn dùng những sản phẩm đó, thay vì một chiếc laptop cồng kềnh, ôm đi trên đường nhiều khi còn gặp cướp.
Xã hội ngày càng giàu có, tiến bộ, trình độ dân trí ngày càng cao. Tôi tin, rằng những người chỉ biết mua sắm để khoe mẽ chứ không để làm gì khác ngày càng ít đi và chỉ chiếm số nhỏ (nếu không sao xã hội ngày càng giàu lên). Vậy nên đừng vì số nhỏ đó mà lên tiếng chỉ trích hầu như tất cả mọi người.
Nguyễn Thanh Bình
Chia sẻ bài viết của bạn về giàu nghèo tại đây.