Gần đây, thông tin tôi nghe nhiều nhất là quán quân The Voice mùa 3 Đức Phúc đã bất ngờ lột xác sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đức Phúc từng tâm sự với báo chí rằng suốt những năm cấp 3, do ngoại hình không đẹp nên không ít lần anh tủi thân vì không được lựa chọn để hát trong các cuộc thi của trường.
Tham gia và chiến thắng The Voice 2015, Đức Phúc tiếp tục gặp phải nhiều áp lực dư luận về cân nặng cũng như vẻ ngoài. Chàng trai sinh năm 1996 này cũng như nhiều nạn nhân khác của nạn body-shaming, liệu có đáng phải hứng chịu những dè bỉu vì ngoại hình của mình?
Cụm từ ‘body-shaming’ có nghĩa là chế nhạo những khiếm khuyết về ngoại hình. Theo một khảo sát được thực hiện với nhiều bạn trẻ ngẫu nhiên đang sống và học tập tại TPHCM, có đến 95% khẳng định về tầm quan trọng của sức hấp dẫn vật lý, nhưng chỉ 12,5% hài lòng với ngoại hình hiện có của mình. Tuy vậy có đến 93% thừa nhận rằng từng có hành động body-shame người khác chỉ vì những lý do “những điều đó đập vào mắt mình” (26%) và “để cho vui thôi mà” (39%).
Tôi cảm thấy cuộc sống hiện đại đang bị chi phối bởi các tiêu chuẩn về vẻ đẹp. Một khuôn mặt thon gọn, làn da trắng và hình thể nhiều đường cong đã trở thành thứ khiến tất cả mọi người đều chạy đua và mong muốn sở hữu. Đến mức tôi không thể phân biệt được những thí sinh tham gia hoa hậu Hàn Quốc, bởi họ có vẻ ngoài na ná nhau, khó có thể nhận ra.
Những chuẩn mực cái đẹp đó khiến chính tôi cũng dễ dàng cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình khi nhận được những câu hỏi bâng quơ từ bạn bè, người quen: “Dạo này khỏe không, nhìn béo ra thế”, “Ăn ít thôi chừa phần cho người khác nữa” hay “Chân có một mẩu mà mặc váy dài cơ à?”.
Xin đừng nghĩ những câu dè bỉu bạn vừa đọc chỉ đến từ các bà, các cô thuộc thế hệ cũ. Tôi nhận thấy, bông đùa về ngoại hình từ lâu đã trở thành câu chuyện của giới trẻ hiện nay và internet vô tình tiếp tay thêm cho việc chê bai người khác. Bạn sẵn sàng gõ ra một comment không suy nghĩ về việc đối phương cảm nhận như thế nào.
Vì chúng có vẻ vô hại nên đã có vô số những mũi dùi chĩa vào một nạn nhân nào đó, chỉ vì họ “quá béo”, “quá xấu” hay “hàm răng nạo dừa”.
Bị chê bai quá nhiều về nhan sắc và vẻ ngoài khiến con người ta trở nên liều mạng, bất chấp các hiểm họa về sức khỏe để theo đuổi "cái đẹp chuẩn mực".
Đức Phúc sau khi đăng quang đã bị không ít người la ó vì vẻ ngoài khiến anh bị tổn thương trầm trọng như những chia sẻ trên báo chí. Sau nỗ lực giảm cân anh vẫn tiếp tục bị chê ngoại hình thô kệch, không thể dấn thân vào showbiz hay nặng nề hơn “anh xấu đâu phải chỉ vì béo”. Đức Phúc tiếp tục thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, chịu đau đớn cũng như rủi ro với "mong muốn có một gương mặt hợp mắt hơn".
Chính nữ ca sĩ IU của Hàn Quốc đã tâm sự rằng mình là nạn nhân của những áp lực đến từ sự nổi tiếng và vẻ ngoài. Cô từng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý cũng như chứng rối loạn ăn uống vì liên tục cảm thấy ghét bỏ bản thân, cân nặng sụt không phanh và trở nên biếng nhác, uể oải.
Áp lực từ xã hội hoặc thậm chí từ những câu nói bâng quơ xung quanh có thể khiến một người quyết tâm bất chấp nguy hiểm để đầu tư vào việc chỉnh sửa sắc đẹp hay trở nên trầm uất, gặp những rối loạn về ăn uống, ám ảnh cân nặng.
Nền công nghiệp siêu mẫu trên thế giới từng chứng kiến rất nhiều trường hợp suy nhược cơ thể nặng, có khi dẫn tới cái chết. Luisel Ramos, một người mẫu Urugoay đã ngất xỉu và chết ngay trên sàn diễn trong thời điểm tuần lễ thời trang Montevideo đang diễn ra. Cô bị trụy tim do trong suốt hơn 3 tháng trời chỉ ăn rau diếp và uống đồ uống có ga để giảm cân. Bố của Luisel tiết lộ với nhà điều tra rằng con gái mình đã tuyệt thực nhiều ngày trước khi show trình diễn thời trang diễn ra.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên học cách yêu thương cơ thể mình. Chúng ta cần phải dũng cảm vì sự hổ thẹn về bản thân chỉ khiến bạn càng lúc càng mặc cảm, tiêu cực và hệ lụy là những thói quen sinh hoạt xấu ảnh hưởng đến sức khỏe.
Còn sự thiếu tế nhị trong lời nói đã vô tình đụng chạm và làm tổn thương người khác. Thử tưởng tượng rằng, ta vẫn luôn khó chịu và phản ứng lại khi người khác áp đặt mình phải làm những việc không vừa ý. Nhưng, chúng ta lại không mảy may cảm thấy nặng nề trước những comment chĩa thẳng vào một nhân vật trên mạng do họ khác người, xấu xí, to béo, gầy trơ xương, cháy nắng, lỡ mặc phải một bộ trang phục không phù hợp v.v.. Ta vô tình hùa theo và rập một khuôn mẫu lên tất cả những người xung quanh – bất chấp họ có muốn hay cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không.
Chúng ta cũng không tiếp tục tiếp tay cho quyền lực ưu tiên của ngoại hình, rằng những người xinh đẹp và có gout thẩm mỹ thì luôn luôn có quà. Hãy hiểu rằng, không ai mong muốn chuyện hàm răng của họ khấp khểnh hay vóc dáng tròn ủm. Việc bạn cứa sâu thêm vào những khiếm khuyết ấy chỉ làm tất cả tồi tệ thêm.
Thế nên ngay từ lúc này, đừng lấy việc quan tâm người khác bào chữa cho chuyện bạn nói rằng người bạn thân của mình nên ăn ít đi để giảm lượng cholesterol trong máu. Lời nói có thể là đùa bỡn nhưng tổn thương là thật, dù bạn có ác ý hay không!
Đức Phúc cover ca khúc Ánh nắng của anh với hình ảnh "không ai nhận ra"
Đức Phúc hát Yêu xa trên sân khấu Giọng hát Việt 2015
Độc giả Hạ Nguyên