Em với nó là bạn cấp 3, thực ra học cùng trường thôi không thân nhau lắm. Lên đại học hai đứa học hai trường gần nhau nên thi thoảng nói chuyện nhiều hơn, mấy lần rủ nhau đi chơi. Cách đây 6 tháng em chuyển đến ở cùng nó do con bé đang ở chung hay dắt người yêu về. Chuyển qua đây 2 tháng đầu không có chuyện gì nhưng dạo gần đây, một loạt chuyện khiến em băn khoăn. Hai đứa con gái với nhau có bao giờ như này không?
Ngoài những lúc nó tốt với em như giúp nấu nướng, dọn dẹp, giặt quần áo thì:
- Đi xe máy nó cứ ngồi sau ôm eo em xong nhéo bụng em, ôm kiểu người yêu ấy.
- Đi chơi trên phố đi bộ nó còn nắm tay em đi lòng vòng.
- Đi ăn với nhau nó lúc nào cũng ga lăng lau thìa đũa, vắt chanh, bỏ ớt vào bát giúp em.
- Em mà không ăn nhà hoặc vắng nhà một hôm là nó nhắn tin hỏi tới tấp "Tối nay không ngủ nhà à", "Tối nay P ăn gì", "P tối nay không về à?"...
- Từ lúc lên đại học đến giờ, em ở với 3 đứa, lúc em ốm thì chỉ có người yêu (đã chia tay lâu rồi) đến thăm, sau thì em tự lo thân, còn đứa này nó bỏ cả học chăm cho em luôn.
- Tắm rửa nó cứ thích tắm cùng em cơ, cứ chờ em đi tắm mới lao vào tắm cùng.
- Nó rất thích thơm má với thơm tay em, cứ hở ra là đòi hôn với thơm.
- Đêm ngủ nó nằm ôm ấp em, thậm chí có những hôm em phát hiện đêm nó sờ ngực em, con gái ở với nhau hay thả rông, mọi khi ngủ không biết nhưng đôi lần làm em giật mình tỉnh dậy.
Mấu chốt ở đây là, nó cũng có người yêu học chung trường, nhìn cao to bảnh trai. Em thắc mắc thì nó bảo em: "Như vậy là bình thường, con gái với nhau có gì phải ngại".
Nhưng em thấy ghê ghê ấy, có khi nào nó thích em không nhỉ? Nó thích em thôi còn em không thích nó. Em vẫn muốn có người yêu là con trai mà.
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây