Em là sinh viên, chưa có mối tình đầu. Gần đây có một anh tán em, em chẳng biết tán thật hay tán đùa. Anh ấy đi làm rồi và cũng ga lăng lắm. Trời mưa, anh hỏi em cần áo mưa không anh mang tới cho, tới giờ hỏi em ăn gì, đêm thi thoảng chúc em ngủ ngon, sáng gọi dậy đi học. Có những hôm anh còn mua đồ ăn cho em nữa, lúc thì đòi đưa đi ăn đêm lúc thì mua bánh ngọt xong nhắn tin là "Anh treo ở cửa phòng em rồi đấy!". Em cũng đắn đo nhưng anh này không dám tỏ tình trước mặt em mà tỏ tình qua tin nhắn. Sau 3 lần tỏ tình thì em mới kêu là:
- Yêu cũng được nhưng mà trong nửa năm đầu không nắm tay, ôm với hôn nha, kể cả thơm cũng không được. Để thử thách.
- Sao lại thế?
- Vì em thích thế.
-... *đoạn này là im lặng khoảng 10 phút suy nghĩ hay sao ấy*
- Ủa anh đâu rồi, anh có đồng ý không?
- Thế sau nửa năm thì như nào?
- Sau nửa năm ổn thì bắt đầu cho nắm tay, rồi từ từ... Nhưng mà nếu không ổn thì khỏi nắm tay luôn.
- Như vậy thì khác gì tình bạn đâu em, yêu nhau gì mà còn không bằng tình bạn, bạn bè anh vẫn nắm tay bình thường... Thế thôi để nửa năm nữa nói chuyện lại em nhé.
Xong mất hút luôn. Em muốn hỏi là yêu nhau có bắt buộc phải hành động như trên không. Em chỉ muốn thời gian thử thách kéo dài một chút thôi mà. Nếu mới yêu đã vồ cái nắm tay, ôm rồi hôn thì em nghĩ cái gì cũng sẽ đến nhanh thôi. Cái gì cũng phải từ từ đúng không? Mà làm gì căng thế, mới nói vậy mà đã mất hút rồi.
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây