Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khởi xướng. Để ủng hộ, đèn và các thiết bị điện sẽ được tắt từ 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Năm nay, Giờ Trái đất ở Hà Nội tiếp tục thu hút sự ủng hộ của nhiều người dân và các bạn trẻ, đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Từ 19h30, khu vực xung quanh bờ hồ, Nhà hát lớn, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có rất nhiều người tập trung, trong đó có nhiều bạn trẻ đến tham dự cùng nửa kia.
Các cặp đôi trao nhau những cái ôm, những nụ hôn tình cảm trong tiết trời Hà Nội ngày giao mùa se lạnh.
Sau khi tắt đèn, khắp phố phường phủ màu đen kịt, chỉ còn ánh đèn từ các phương tiện tham gia giao thông.
Mặc dù không có điện, những hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra bình thường.
Các công trình nổi tiếng trở nên đầy lạ lẫm trong màn đêm, khác hẳn với vẻ hào nhoáng sáng đèn thường lệ.
Đếm ngược đến Giờ Trái đất
Tuấn Huy