Hưng Phúc, 26 tuổi, đến từ Thái Nguyên xuất hiện trong tập 10 Vì yêu mà đến để tỏ tình cùng người con gái thầm thương suốt nhiều năm. Anh chàng gây chú ý với vẻ ngoài lãng tử, pha chút bụi bặm của người yêu nghệ thuật.
Sau màn chào hỏi, tính cách của Hưng Phúc dần được tiết lộ. Chàng trai cho biết bản thân là người sống nội tâm và thường nghĩ ngợi nhiều. Hưng Phúc yêu sự lãng mạn, sợ cô đơn và lẻ bóng suốt 7 năm qua.
Chàng trai có những miêu tả ngắn về cô gái mình mến mộ. Hưng Phúc kể từng chút, từng chút về đối phương khiến 8 cô gái trên ghế nóng không thể ngồi yên. Khi chàng trai kể về Mimi (tên con mèo) - một người bạn thân của cô gái - cả trường quay nhận ra đó là Tuyết Anh.
Hưng Phúc ân cần dắt tay Tuyết Anh bước lên sân khấu. Lúc này mắt cô đã rưng rưng xúc động: "Em không nghĩ một chi tiết nhỏ như vậy mà anh cũng biết".
Chàng trai Thái Nguyên bày trên sân khấu rất nhiều bóng bay được đánh số thứ tự. Tuyết Anh chọn những con số yêu thích: số 13 - Kiểm soát cảm xúc, số 1 - Duy nhất, số 2 - Mèo. Chàng trai bắt đầu giải thích ý nghĩa của nó và tất cả đều liên quan mật thiết đến Tuyết Anh. Lúc này, không chỉ Tuyết Anh mà các cô gái khác cũng sụt sịt, nước mắt ngắn dài. Họ không ngờ trên đời lại có một người xa lạ, chỉ vì thầm thương một cô gái mà sẵn lòng tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ như thế.
Chưa dừng lại, Hưng Phúc một lần nữa khiến Tuyết Anh vỡ òa khi bất ngờ tặng bông hồng Ecuador - loài hoa cô yêu thích nhất.
Những tưởng màn tỏ tình đã kết thúc, nào ngờ chàng trai lại dắt Tuyết Anh ra bàn, tiết lộ món quà tiếp theo chỉ là "khúc giữa" của những điều lãng mạn. Vì biết "người ấy" thích bánh kem nên Hưng Phúc tặng hẳn năm chiếc bánh tự tay làm. Chàng trai vui vẻ lý giải ý nghĩa của từng chiếc bánh như chính tình cảm chân thành muốn gửi gắm. Vani là vị bánh cuối cùng. "Đây cũng là vị em thích nhất và em cũng đã dùng vani như một nick name cho mình", chàng trai nhỏ nhẹ chia sẻ.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Tuyết Anh thổ lộ: "Thực sự Vani rất thích ăn bánh kem. Nhưng từ trước tới giờ chưa có ai làm bánh kem cho mình ăn hết".
Màn tỏ tình của Hưng Phúc
Đoạn kết của màn tỏ tình, Hưng Phúc thể hiện ý tưởng táo bạo. "Bà đợi tôi lâu lắm rồi phải không?", Tuyết Anh ngạc nhiên khi chàng trai bỗng hóa thân thành một ông lão với mái tóc hoa râm trên đầu. Anh khoe cuốn album sưu tầm các hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời của Tuyết Anh. Chàng trai thổ lộ: "Cuốn album này còn trống các trang phía sau. Không biết bà có muốn cùng tôi lấp đầy nó bằng những tấm hình của cả hai chúng ta không?".
Tuyết Anh đang xúc động nhưng vẫn từ tốn trả lời: "Mình nghĩ là khi trái tim rung động mình sẽ 'say yes'. Nhưng hôm nay mình làm bạn thôi nha. Mình rất cảm động nhưng chưa rung động. Mình nhìn vào mắt bạn, tìm một sự đồng điệu và chỉ thấy sự chân thành thôi".
Cái nắm tay tình bạn trở thành cái kết cho câu chuyện khiến không ít người tiếc nuối.