Tháng 11, mỗi ngày hàng trăm bạn trẻ ở Đà thành đổ về những bãi lau tại khu vực chân núi Sơn Trà để chụp ảnh "sống ảo". Những bãi xe máy, ô tô của người dân, du khách tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, hiếm thấy ở khu vực này, đặt biệt là vào cuối tuần.
Khung cảnh của đồng cỏ lau hút bạn trẻ Đà Nẵng
Các bạn trẻ thường tìm đến tuyến đường Lê Đức Thọ, khu vực cầu Thuận Phước, các con đường dẫn lên núi Sơn Trà…, vốn là những địa điểm có hoa cỏ lau nở rộ, cao ngút tầm mắt. Vào mùa này, cảnh sắc tại những khu vực trên được điểm tô màu trắng tinh khôi của cỏ hoa.
Những cánh đồng cỏ lau mọc tự nhiên từ nhiều năm qua. Hoa nở trắng ngần, trải ngút tầm mắt và đung đưa theo gió thu hút sự chú ý của những người yêu thiên nhiên.
Nhiều bạn trẻ dừng xe trong chốc lát chỉ để chụp lại vài kiểu ảnh kỷ niệm giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, nên thơ. Các nhóm bạn có sự chuẩn bị kỹ càng thường mang theo trang phục, phụ kiện, make up và máy ảnh để sáng tác những bộ ảnh chân dung ngoại cảnh theo chủ đề.
Các bạn sinh viên cuối cấp hay nhiều "cặp gà bông" cũng chọn khu vực này để chụp ảnh kỷ yếu hay thực hiện những album kỷ niệm hẹn hò.
Thời tiết hay mưa bất chợt nhưng không làm giảm sự háo hức của các bạn trẻ với mong muốn được pose ảnh ở cánh đồng hoa lãng mạn.
Những chiếc dù trong suốt hay nón, mũ, khăn quàng cổ trở thành phụ kiện đặc biệt để các bạn trẻ chụp ảnh phong cách mùa đông, dưới làn mưa rơi lất phất như trong phim Hàn.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nếu thấy hoa cỏ lau nở rộ tức là mùa mưa bão đã qua. Sẽ không còn cơn bão nào đổ bộ vào khu vực này cho đến đầu mùa mưa năm sau.
Cánh đồng hoa cỏ lau ở những khu đất trống là điểm tham quan, tìm kiếm sự gần gũi với thiên nhiên của nhiều thế hệ học trò Đà Nẵng.
Khôi Trần