World Cup 2018 đã khép lại. Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia vang lên, lễ trao giải cho Á quân và nhà tân vô địch được tiến hành ngay trên sân vận động quốc gia Luzhniki, thủ đô Moskva, Nga.
Hiện diện trên lễ đài để trao tặng huy chương cho các cầu thủ gồm có chủ tịch FIFA Ganni Infantino, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic, chủ tịch liên đoàn bóng đá Croatia Davo Suker.
Khi buổi lễ trao giải vừa mới bắt đầu, Luzhniki lại phải hứng chịu một trận mưa nặng hạt. Nhưng điều đó lại càng tôn thêm vẻ đẹp của bóng đá. Môn thể thao vua đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Hình ảnh các nguyên thủ dầm mưa ướt sũng để tận tay trao huy chương cho ban huấn luyện và những cầu thủ đã nói lên tất cả.
Đều là những người yêu bóng đá, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Croatia Grabar-Kitarovic say sưa chào hỏi các cầu thủ, mặc kệ trời mưa nặng hạt thế nào. Hai người còn trao nhau những cái ôm thân mật khiến khán giả cả thế giới cảm giác như không hề có sự ganh đua danh hiệu nào giữa 2 quốc gia Pháp và Croatia trong trận chung kết World Cup.
Đội tuyển Pháp đã lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới sau chiến thắng giòn giã với tỷ số 4-2 trước đối thủ Croatia. Đối với đội tuyển Croatia, ngôi vị Á quân World Cup 2018 không khác gì câu chuyện cổ tích mà thầy trò HLV Dalic viết nên cho nền bóng đá nước nhà.
Các nguyên thủ dầm mưa trao huy chương cho các đội bóng. Video: The Sun
Anh Tú