Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khép lại, thầy trò Park Hang-seo hòa 2-2 trước Malaysia tại Bukit Jalil và có lợi thế bàn thắng sân khách trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Nhiều bình luận thú vị về các tình huống đặc biệt được fan hài hước đưa ra sau trận cầu tối 11/12.
Đức Chinh - cú lừa gây sốt
Trong hiệp 1 của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Việt Nam vs Malaysia, Hà Đức Chinh là một trong những cái tên được "réo" nhiều nhất. Anh chàng họ Hà có quá nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng khi đối đầu với thủ môn, cậu thường đánh rơi những cơ hội quý báu.
- Ông Park tung Đức Chinh vào vừa đánh lừa đội bạn, và đánh lừa luôn đội nhà, đối mặt thủ môn đá ngay vị trí thủ môn luôn.
- Hôm nay Chinh diễn thay Phượng.
- Đúng là hậu sinh khả úy, cú lừa của Chinh "đen" còn gây sốt hơn cả Phượng"
- "Cú lừa" có thể lây qua đường... anh em.
- Chinh "Đen" đúng nghĩa luôn.
- Huy Hùng như Kante vậy, còn Đức Chinh thì... à mà thôi.
- Vận đen đã ám vào người, nhớ đi giải Chinh nhé.
- Nhọ nhất hôm nay là Hà Đức Chinh, mặt đối mặt với thủ môn bao lần vẫn không thể ghi bàn.
- Có Chinh nhưng không có Đức.
- Sút ra ngoài khó hơn là sút vào lưới nhưng chỉ có Công Phượng mới tạo nên bất ngờ đó, Chinh thì là đương nhiên.
Công Phượng - Chúa tể của những cú lừa
Đi bóng thần sầu qua hai hậu vệ, lừa được cả thủ môn rồi sút bóng... trượt, pha bóng "suýt nữa thì giống Messi" của anh chàng xứ Nghệ trở thành tình huống để đời. Đã hai trận đấu đi qua song cú lừa của Công Phượng vẫn là niềm cảm hứng bất tận cho các thánh chế. Hôm nay, với trận hòa trên đất khách, chuyện tình cảm cũ của Công Phượng với ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục được mang ra chế lại.
- Phượng vẫn dự bị như mọi khi, trông có vẻ ngồi chơi nhưng thực chất lại đang ủ mưu lừa một lần nữa.
- Phượng vẫn còn hơi... thích Hòa.
- Công Phượng - chúa tể của những cú lừa.
Về kết quả trận đấu được fan bình luận như sau:
- 2 trái phạt trên trời rơi xuống.
- Đức Chinh là chân gỗ xuất sắc nhất mọi thời đại.
- Người yêu tỏ tình cũng chưa hồi hộp bằng xem trận này.
- Cảm ơn Đức Chinh đi chứ, đỡ phải đi bão lúc trời mưa rét mướt.
- Một trận đấu hay, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra cao tay tuy nhiên thật đáng tiếc khi tuyển Việt Nam có thói quen giống Công Phượng chỉ thích ghi bàn ở tư thế khó còn dễ dàng thì chê. Dù sao kết quả 2-2 vẫn tốt và chúng ta tràn đầy niềm tin nâng cup ở Mỹ Đình. Việt Nam vô địch.
- Hy vọng lại có siêu phẩm "Đường đạn trong mưa ở Kuala Lumpur" để sánh với "Cầu vồng trong tuyết ở Thường Châu". Việt Nam cố lên.
Huyền Anh (tổng hợp)