Thứ tư, 29/8/2018, 17:17 (GMT+7)

CĐV Việt Nam buồn bã khi đội nhà thua trận ở bán kết

Những buồn bã, lo lắng và sự cầu nguyện hiện rõ trên nét mặt của CĐV trong cuộc chiến nhọc nhằn của tuyển Olympic với đội Hàn Quốc.

Cảm xúc buồn bã của CĐV -ione
 
 
Hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã tìm đến những sân vận động có màn hình lớn để cổ vũ và theo dõi đội nhà thi đấu trận tứ kết môn bóng đá nam tại Asiad 2018.
Chỉ sau 10 phut đầu nhập trận, tuyển Olympic Hàn Quốc đã có bàn thắng đầu tiên ghi bởi "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo. 
Khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng khi tuyển Việt Nam tiếp tục bị dẫn trước 2-0. 
Giọt nước mắt đã rơi của cô gái khi Việt Nam thua một bàn. 
Không khí trầm lắng bao trùm. 
... trong khi các CĐV Việt Nam thẫn thờ. 
Ánh mắt đầy lo lắng của cụ Nguyễn Thị Ba (82 tuổi, quê Đồng Tháp) khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn 2 - 0. Bà cho biết rất yêu đội tuyển Việt Nam. Từ dưới quên lên nhà con ở quận 8, TP HCM chơi nhưng khi hay ở phố đi bộ có màn hình chiếu bóng đá bà nhờ con trai đưa ra xem. 
Một cô gái chắp tay cầu nguyện.
Ánh mắt mòn mỏi của một cổ động viên.
Người hâm mộ đang chờ một phép màu để đội tuyển có  thể lội ngược dòng.
Ở phía ngược lại, một cổ động viên Hàn Quốc sung sướng trước pha làm bàn của đội nhà.

Huyền Anh

Ảnh: Hữu Khoa, Vũ Thạnh