Một người đàn ông sinh sống tại Kannur, Kerala (Ấn Độ) - người đã quay lại video trên - chia sẻ với Reptiles Magazine, cuối tuần qua, ông thấy một con rắn nằm bất động ngay gần nhà mình. Tưởng con rắn đã chết, ông chọc gậy vào kiểm tra thì phát hiện ra nó vẫn đang sống. Bất ngờ hơn, khi bị đánh thức, con rắn giật mình và nôn ra... một con rắn khác.
Loài bò sát cần vài ngày để tiêu hóa thức ăn, trong thời gian đó, chúng thường không di chuyển nhiều. Tuy nhiên, nếu bị quấy phá bất ngờ, chẳng hạn như một động vật ăn thịt xuất hiện, một con người có cây gậy hoặc chiếc máy ảnh trong tay... chúng có thể bị căng thẳng vào tạo nên phản xạ cơ thể.
"Nếu động vật bị căng thẳng hoặc giật mình, dạ dày của chúng sẽ tiêu hóa rất khó khăn", tạp chí Reptiles Magazine viết.
Bài học rút ra: đừng dại gì mà chọc rắn.
Huyền Anh