Chủ nhật, 2/9/2018, 18:15 (GMT+7)

'Đi bão là phải sáng tạo' hay 1001 cách đón đội của CĐV Việt Nam

Bất cứ vật dụng nào phát ra âm thanh cũng đều trở thành công cụ để cổ vũ, ăn mừng của các fan bóng đá trên đường đón đội tuyển về nước.

Sáng 2/9, đoàn thể thao Việt Nam trở về nước sau thời gian thi đấu tại Asiad 2018, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong đó, được chú ý nhất là đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam - những chàng trai lần đầu tiên đưa bóng đá nước nhà lọt vào bán kết Asiad.

Chiều cùng ngày, lễ vinh danh các vận động viên diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người yêu thể thao đã xuống đường, với cờ hoa rực rỡ và muôn và cách cổ vũ khác nhau.

Bất cứ vật dụng nào phát ra âm thành đều được trưng dụng, từ nắp nồi...
... mâm lớn...
... đến mâm nhỏ.
Có cả một đội máy cày đón đội tuyển.
"Đi bão" kết hợp cosplay.
Với các cô gái, yêu ai là phải nói. Văn Thanh, Xuân Trường... vẫn là những chàng trai được khao khát nhất.
Cha và con... và bóng đá.
Đón đoàn Việt Nam, nhân tiện ăn mừng... Hàn Quốc vô địch Asiad.

Ảnh: Duy Anh, Bá Đô