Sau 2 ngày cháy nổ xảy ra tại chung cư Carina (quận 8, TP HCM), nhiều hộ dân vẫn chưa tìm được chỗ tạm trú. Số người tập trung quanh tòa nhà vẫn khá đông. Số khác tranh thủ về phòng thu gom ít đồ đạc cá nhân để tiếp tục cuộc sống.
Trưa ngày 24/3, nhiều đoàn từ thiện, người dân vùng khác đã có mặt tại khu vực xảy ra cháy nổ, mang theo nhiều thùng đồ chứa đồ ăn, nước uống miễn phí để hỗ trợ người dân gặp nạn.
Hàng trăm suất cơm gồm đầy đủ các món mặn, xào, canh đóng gói sạch sẽ, nóng hổi được chuẩn bị sẵn để ai đi qua cũng có một phần ăn.
Chú Vinh (nhà sống ở gần khu chung cư Carina) chia sẻ: "Từ hôm qua hay tin bà con nơi đây gặp nạn cũng thấy thương. Trưa nay, tôi mua qua đây 10 phần cơm để gặp ai cần thì lấy. Tôi còn mang theo luôn xe ba gác để có bà con nào cần chở đồ thì có thể hỗ trợ".
Vừa thoăn thoắt múc những muống canh vào bọc, cô Út Lệ (nhà ở Tây Thạnh) chia sẻ: "Trong hoàn cảnh như vậy, chắc ai cũng sẽ hoảng loạn. Biết bà con sống nơi đây sẽ gặp khó khăn, việc mang những suất cơm đến đây để hỗ trợ chỉ là một phần nào đó ủng hộ tinh thần mọi người. Mong bà con sớm vượt qua giai đoạn này để tiếp tục công việc và cuộc sống".
Sáng sớm nay, cô Út Lệ cùng 3 chị em khác dậy sớm đi chợ mua đồ ăn về và chuẩn bị nấu nướng. Sau đó, mọi người cùng qua trước tòa nhà khu A đóng gói những hộp cơm để mời mọi người cùng dùng bữa trưa.
Nồi thịt kho tàu thơm ngon của cô Út Lệ chuẩn bị. Hành động này tuy nhỏ nhưng khiến nhiều người có mặt không khỏi ấm lòng. "Cảm ơn việc làm của các chị. Mong các chị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc", một người đàn ông nói với giọng biết ơn.
Nhiều người cùng chung tay, mỗi người một việc để hoàn thành những khẩu phần ăn tiếp tế.
Hai chiến sĩ Mùa hè xanh của phường 16, quận 8 là Diễm Hằng, Trọng Hữu tham gia vào công tác giúp đỡ người dân sau vụ cháy. Từ đêm qua, hai bạn trẻ cùng hàng chục chiến sĩ tình nguyện khác cùng hỗ trợ người dân thoát nạn, hướng dẫn chỗ ngủ, hỗ trợ gối mền... cho người dân.
Tại một góc tòa nhà gần khu B, trước một cửa hàng tiện lợi, bánh miễn phí và quần áo trợ giúp được đặt trong thùng để ai cần thì đến lấy. Anh Minh Lý - cửa hàng trưởng của Co.op Food Carina chia sẻ: "Trước tình hình khó khăn mà cư dân nơi đây gặp phải, chúng tôi xem họ là những người thân trong gia đình, nếu cần sự trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng. Từ hôm qua đến nay chúng tôi đã huy động được 1.250 phần cơm, bánh mì, nước uống, sữa.... Có những người thoát khỏi đám cháy chỉ mặc một chiếc quần nên chúng tôi có thêm thùng quần áo. Hoạt động này sẽ duy trì đến khi nào mọi người không còn cần nữa thì thôi".
Sữa miễn phí được đặt trên kệ miễn phí để mời bà con đến nhận.
Nơi đây cũng trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ cho cư dân Carina. Đầu giờ chiều, nhiều bạn trẻ tổ chức mang nước, cơm, bánh, trà sữa, khẩu trang y tế, giấy vệ sinh... qua tận khu chung cư để người dân sử dụng. Nhiều người dân quanh khu vực chung cư cũng sẵn sàng mời người gặp nạn về nhà mình nghỉ ngơi.
Vụ cháy chung cư xảy ra lúc 1h15 ngày 23/3 khiến 13 người chết, hàng chục người nhập viện do bỏng và ngạt khói. Hiện công an và Ban quản lý tòa nhà vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Theo người dân cho biết, họ chưa nhận được thông báo hay lời hẹn nào về ngày giờ sẽ quay về căn hộ sinh sống.
Người dân nói về cuộc sống sau vụ cháy