Ngày 19/2, Sơn Đông Lỗ Năng FC đã giành vé vào vòng bảng AFC Champions League 2019 sau trận thắng 4-1 trước Hà Nội FC. Đây là một trận chiến thú vị khi cả hai đội đều có những khoảnh khắc đáng chú ý và CLB của Việt Nam thậm chí đã vươn lên dẫn đầu ở hiệp một. Tuy nhiên, Sơn Đông đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong hiệp hai để giành chiến thắng cuối cùng.
Thầy trò Chu Đình Nghiêm đã thất bại trước "đại gia" Trung Quốc song vẫn nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Trong bài viết "Năm điểm nhấn trong trận Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 Hà Nội FC", chuyên trang thể thao hàng đầu châu Á, Fox Sports khen ngợi "Hà Nội FC giữ được sự điềm tĩnh, gọi Văn Quyết sắm vai người hùng".
Tờ này viết: "Dù Pelle và Guedes tạo ra nguy hiểm trước khung thành Việt Nam, họ không thực sự tìm được đường vào lưới đối thủ. Chính Hà Nội đã nắm được thế chủ động khi ghi một bàn thắng muộn trong hiệp một. Mỗi khi sở hữu bóng, CLB Việt Nam đều giữ bình tĩnh và biết mình phải làm gì dù phải chơi trên sân khách.
Họ chơi nhiệt huyết và liên tục tìm cách giành bóng. Sau cùng, nỗ lực đó đã được đền đáp khi Ganiyu Oseni chuyền bóng đến vị trí đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ở phía bên kia vòng cấm. Văn Quyết volley ngoạn mục tung lưới thủ môn Sơn Đông".
Trang Sina của Trung Quốc cũng có bài bình luận sau trận đấu với tiêu đề: "Sơn Đông đã thắng tỷ số nhưng lại thua các cầu thủ Việt Nam về mặt kỹ thuật". Sina cho rằng, CLB Hà Nội đã có trận đấu đáng khen ngợi trước đội bóng "đại gia" của Trung Quốc.
Trong bài bình luận có đoạn: "Sơn Đông Lỗ Năng có chiến thắng ngược 4-1 ở vòng play-of AFC Champions League trước Hà Nội FC. Giành thắng lợi nhưng nói một cách khách quan thì các cầu thủ Trung Quốc đã được đội bóng đến từ Việt Nam dạy cho bài học rằng đội chủ nhà không chơi thực sự tốt. Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam tại Hà Nội FC đã phô diễn nhiều điều động tác khó, đầy kỹ thuật trước các cầu thủ chủ nhà".
Tờ báo xứ Trung khen ngợi đội trưởng Hà Nội FC: "Đội trưởng Văn Quyết xoay người đầy kỹ thuật để giữ bóng và khiến cầu thủ đội bạn đứng chôn chân, mở tỷ số".
Huyền Anh