Thứ sáu, 23/11/2018, 11:22 (GMT+7)

Black Friday: Trung tâm thương mại 'thất thủ' vì lượng người săn hàng hiệu

Hàng trăm người xếp hàng từ sớm, chen lấn mua sắm khi các cửa hàng bắt đầu đợt giảm giá mạnh dịp cuối năm. 

'Bon chen thì may ra mua được đồ Black Friday, hiền thì nghỉ đi'
 
 

Black Friday là sự kiện diễn ra vào cuối tháng 11 hàng năm và được các tín đồ thời trang chờ đón. Mùa Black Friday 2018 diễn ra tưng bừng cả tuần qua. Đỉnh điểm của lễ hội mua sắm này bắt đầu từ sáng nay (23/11). Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã chen chúc bên ngoài các trung tâm thương mại.

Tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội), lượng người đồ dồn về mỗi lúc một đông. Nhiều cửa hàng mở cửa đón khách từ sớm. Cảnh tượng chen lấn, xô đẩy bắt đầu diễn ra. Các cửa hàng đã phải triệu tập cả chục bảo vệ để ngăn chặn sự chen lấn, giẫm đạp, điều tiết lượng khách ra vào cửa hàng...

Chỉ sau ít giờ mở cửa, nhiều cửa hàng của TTTM này rơi vào tình trạng "thất thủ". Người người chen nhau xem đồ, lựa chọn món hàng yêu thích.

Một số cửa hàng buộc phải kéo cửa, bắt khách phải sắp xếp hàng để ổn định trật tự. Bất chấp mệt mỏi vì phải chen lấn, các bạn trẻ vẫn đầy hào hứng khi phải xếp hàng.

Nhiều người chen lấn trong không gian để thử đồ.

Nhiều người hy vọng săn được hàng hiệu giá hời trong ngày giảm giá nên  sẵn sàng bỏ công việc sáng nay để đi sắm đồ.

Chỉ là khâu tính tiền thôi cũng đủ gây mệt mỏi khi người người chen lấn.

Còn ở Sài Gòn, từ đêm qua (22/11) nhiều bạn trẻ đã tập trung trước một số TTTM quận 1. Thậm chí không ít người đã túc trực qua đêm tại chỗ để chờ săn hàng giảm giá. Đợt này, VinCom quận 1 đưa ra nhiều chương trình giảm giá lên đến 50%, đến từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử...

Không quá chen lấn, xô đẩy nhưng không khí mua hàng cũng không hề thoải mái như thường ngày ở nơi đây.

Nhiều gian hàng bị đào xới bởi khách hàng nên mất luôn vẻ ngăn nắp.

Cảnh tượng rồng rắn chờ xếp hàng tính tiền.

Đình Tùng - Đức Duy
Video: Huyền Vũ - Thúy Quỳnh