Fox Sports đưa tin, người hâm mộ Indonesia đang rất phẫn nộ vì kết quả thua 1-3 trước tuyển Việt Nam. "Indonesia đã thua tất cả bốn trận đấu vòng loại và xếp cuối bảng. CĐV đang kêu gọi LĐBĐ nước này sa thải huấn luyện viên trưởng", bài báo viết.
"Các CĐV Indonesia đang nổi giận. Họ có lẽ sẽ giết tôi nếu bước ra ngoài. Nhưng mọi người đã quên mất rằng Việt Nam mạnh thế nào", HLV Simon McMenemy chia sẻ trước khi rời phòng họp báo sau trận thua ở Bali.
Theo Fox Sports, LĐBĐ Indonesia đã phải nhờ cảnh sát hộ tống HLV McMenemy lên xe. Nhưng ông cùng các học trò không thể trở về khách sạn ngay. Hàng nghìn CĐV vây quanh xe chở đội tuyển Indonesia, hò hét. "Thật không thể chấp nhận được, Simon McMenemy hãy cút đi", các CĐV hô.
Trên trang của Hiệp hội bóng đá Quốc gia Indonesia (PSSI), người hâm mộ nước này "bình thản" với việc đội bóng của họ để thua Việt Nam. Dưới bài thông báo kết quả trận đấu, số phận của vị HLV McMenemy được quan tâm hơn cả. Nhiều bình luận chỉ trích nhà cầm quân của Indonesia. "Thất bại đã trở thành truyền thống trong di sản văn hóa hợp pháp của đội tuyển quốc gia cấp cao chúng tôi", Muklis mỉa mai. "Đây là thất bại thứ tư trong chuỗi. Vẫn còn hy vọng, bởi mục tiêu của Simon là mang hết sự thất bại về cho đội nhà", người dùng Awal Kurniadi viết. Còn Ivan Vinni cho rằng: "Ông là HLV tồi tệ nhất trong lịch sử".
Indonesia hiện tại đứng cuối bảng G, chưa có điểm nào và thủng lưới đến 14 lần (thua Malaysia 2-3, Thái Lan 0-3, UAE 0-5 và Việt Nam 1-3). Theo truyền thông Indonesia, HLV McMenemy có khả năng sẽ bị sa thải.
Đồng Anh